Video Rafael Nadal nhận cúp vô địch đơn nam Roland Garros năm nay:

Rafael Nadal vừa thắng nhàn Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 trong trận chung kết hôm 5/6 để đăng quang Roland Garros 2022. "Bò tót" đã cán mốc kỷ lục kép 14 lần vô địch Pháp mở rộng và đoạt 22 Grand Slam đơn nam. Tuy nhiên, chấn thương bàn chân trái dai dẳng lại đang khiến Nadal và các fan của anh lo lắng.

Ông Toni Nadal, chú ruột và cũng là thầy cũ của Rafael Nadal tin cháu trai mình vẫn sẽ dự Wimbledon 2022

Rafa thậm chí còn tuyên bố mình sẽ chỉ dự Wimbledon năm nay (27/6 - 10/7) nếu thật sự khỏe mạnh. Tay vợt 36 tuổi người Tây Ban Nha sẽ sử dụng phương pháp mới để điều trị chấn thương bàn chân trái khi lựa chọn liệu pháp xung tần số vô tuyến để điều chỉnh lại chức năng của dây thần kinh bị tổn thương. Đây là biện pháp khá độc đáo nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.

Tuy nhiên, mới đây, ông Toni Nadal - chú ruột và cũng là cựu HLV lâu năm từng gắn bó với bao thăng trầm trong sự nghiệp của Rafael Nadal đã quả quyết rằng cháu mình có thể tranh tài tại Wimbledon 2022 với hy vọng sẽ truất ngôi vương của đương kim vô địch Novak Djokovic.

Nadal liệu có thể lại gieo sầu cho Djokovic ở Wimbledon như tại tứ kết Roland Garros năm nay?

Chia sẻ trên kênh Eurosport Espania, ông Toni nói: "Wimbledon sẽ bắt đầu sau chưa đầy hai tuần nữa. Hãy xem cháu trai của tôi có ở đó hay không. Tôi nghĩ rằng cháu mình sẽ kịp tham dự giải đấu này và việc điều trị  chấn thương đang diễn ra tốt đẹp. Rafa muốn tận dụng thời điểm phong độ tốt mà mình đang có và điều đó đã đưa cậu ấy trở thành nhà vô địch của 2 giải Grand Slam đã qua (Australian Open và Roland Garros 2022)".

Năm 2005, Nadal được chẩn đoán mắc hội chứng Mueller-Weiss khiến anh luôn cảm thấy đau mãn tính ở bàn chân trái. Dù vậy, tay vợt cựu số 1 thế giới vẫn có thể có một sự nghiệp rất dài và thành công. 

Chia sẻ về quãng thời gian đầy chông gai đó có Rafa, ông Toni Nadal nói: "Cậu ấy đã phải vượt qua nhiều khó khăn nhưng vẫn đứng vững và còn giành được nhiều thành công. Kể từ năm 2005, Rafa đã phải chơi với rất nhiều đau đớn đến mức đôi khi cậu ấy cảm thấy không thể hoàn thành một buổi tập nào cả". 

Trong khi đó, Angel Ruiz-Cotorro, bác sĩ nhiều năm điều trị chấn thương cho Nadal cho biết tay vợt đang xếp thứ tư trên bảng xếp hạng ATP đang theo dõi quá trình điều trị chấn thương của mình và hy vọng có thể thi đấu tại Wimbledon năm nay.

Chia sẻ trên đài phát thanh Tây Ban Nha, Ruiz-Cotorro thổ lộ: "Rafa đang theo sát quá trình điều trị và phục hồi tốt. Trong hai hoặc ba ngày tới, chúng tôi sẽ xem xét các tác động của việc điều trị chấn thương. Trong bốn ngày nữa, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy ra sân tennis và đánh giá hiệu quả cách thức điều trị đang tiến triển đến đâu". 

"Nếu có bất kỳ sự khó chịu nào sau khi điều trị chấn thương cho Rafa, chúng tôi sẽ phải xem xét rằng liệu cậu ấy có thể chơi ở Wimbledon hay không", chuyên gia y tế người Tây Ban Nha Angel Ruiz-Cotorro nói.

Trong khi đó, một đối thủ lâu năm của Rafael Nadal là Stan Wawrinka cũng đã phải nghiêng mình thán phục tài năng của "Bò tót".

Thậm chí, mới đây, trên trang Twitter cá nhân, tay vợt người Thụy Sĩ còn chia sẻ lại bài đăng của tài khoản Roland Garros về việc Nadal đăng quang lần thứ 14 tại giải này, kèm việc gắn biểu tượng hình một con dê (tiếng Anh là GOAT, cũng là 4 chữ viết tắt của cụm từ "Greatest Of All Time" bên cạnh hình một chiếc cúp vàng.

Stan Wawrinka cho rằng Nadal là "Tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại" chứ không phải Federer hay Djokovic

Hàm ý của Wawrinka là muốn ngợi ca Nadal đã vượt mặt Federer và Djokovic để xứng đáng trở thành tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại.