2 bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia (nguồn: FPT):

Sau trận đấu, những tưởng các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ăn mừng cuồng nhiệt nhưng thực tế trái ngược hoàn toàn. Các cầu thủ giữ vẻ mặt thản nhiên, ít tươi cười (Ảnh: Hai Tư)

Các cầu thủ U23 Việt Nam như đoán trước kết quả ngày hôm nay nên không quá bất ngờ. Các cầu thủ trên sân chỉ bắt tay nhau và đối thủ (Ảnh: Hai Tư)

Ở phòng họp báo, HLV Gong Oh-kyun tiết lộ các cầu thủ U23 Việt Nam không ăn mừng do tất cả hiểu đây chưa phải trận đấu cuối cùng của toàn đội. Các cầu thủ biết đội còn những trận đấu trước mắt và sẽ dành để ăn mừng sau (Ảnh: Hai Tư)

Những cầu thủ ở khu vực kỹ thuật cũng có biểu cảm tương tự (Ảnh: Hai Tư)

HLV Gong Oh-kyun vẫn giữ sắc thái tươi cười như những trận đấu trước. Ông chào hỏi, động viên các thành viên U23 Malaysia (Ảnh: Hai Tư)

U23 Việt Nam chụp ảnh cùng người hâm mộ. Sự cổ vũ từ nhóm nhỏ CĐV đã tiếp sức lớn cho toàn đội ở hành trình vòng bảng (Ảnh: Hai Tư)

U23 Việt Nam kiểm soát tốt thế trận trước U23 Malaysia và có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 28 nhờ công Nhâm Mạnh Dũng (Ảnh: Hai Tư)

Đây là bàn thắng đầu tiên của Mạnh Dũng tại VCK U23 châu Á 2022. Cả hai bàn thắng gần nhất của Dũng cho U23 Việt Nam đều là những pha đánh đầu (Ảnh: Hai Tư)

Phút bù giờ thứ 8 hiệp 1, Bùi Hoàng Việt Anh ghi bàn thắng thứ hai. Anh không thắng được thủ môn U23 Malaysia ở chấm phạt đền nhưng vẫn kịp đá bồi ghi bàn. Cùng với đó, một cầu thủ U23 Malaysia phải nhận thẻ đỏ khiến trận đấu coi như an bài. U23 Việt Nam kết thúc với vị trí nhì bảng C, xếp sau U23 Hàn Quốc và sẽ chạm trán đội nhất bảng D tại tứ kết (Ảnh: Hai Tư)