Video bóng đá U23 Malaysia - U23 Thái Lan

Thất bại thê thảm sau 2 lượt đấu, U23 Malaysia đã hết cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out giải U23 châu Á. Hơn thế, màn trình diễn của thầy trò HLV Brad Maloney là cực kỳ thất vọng. "Hổ Mã Lai" thua U23 Hàn Quốc 1-4 trong trận ra quân. Kế đó, họ thua luôn U23 Thái Lan 0-3, cho dù mới đánh bại chính đối thủ này 2-1 ở vòng bảng SEA Games 31.

Theo báo chí Malaysia, HLV Maloney có thể rời vị trí HLV trưởng U23 Malaysia sau giải U23 châu Á 2022

Đối thủ của U23 Malaysia ở lượt cuối - U23 Việt Nam lại đang đạt thể trạng, phong độ và tâm lý cực kỳ ổn định. Sau chức vô địch SEA Games 31, "Những ngôi sao vàng" tiếp tục ghi dấu ấn ở 2 trận đã qua của vòng chung kết U23 châu Á.

Trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam hòa trên thế thắng, dẫn đối thủ đến mãi phút bù giờ của hiệp 2. Còn ở lượt trận thứ hai, ngay cả ông lớn U23 Hàn Quốc cũng suýt chút nữa phải nếm trải thất bại trước tập thể giàu sức chiến đấu của HLV Gong Oh-kyun.

Một thông tin đáng chú ý được truyền thông Malaysia đăng tải trước thềm trận đấu định đoạt tấm vé vào vòng knock-out giải U23 châu Á. Theo tờ Vocket, tinh thần của U23 Malaysia lúc này xuống rất thấp, nếu không muốn nói là rã đám.

Trong lúc đó, làn sóng phẫn nộ nơi công chúng Malaysia đang tăng lên. Theo mô tả của tờ Vocket, các cầu thủ trẻ của "Hổ Mã Lai" đã phải đón nhận một "cơn mưa chỉ trích".

HLV Brad Maloney tỏ ra bất lực trước tình cảnh này. Nhà cầm quân người Australia vừa bối rối vừa giận dữ với màn trình diễn của các học trò. Cư dân mạng Malaysia đang đòi đuổi cổ HLV 50 tuổi ngay sau giải đấu.

Nhưng rất có thể người Mã còn chưa kịp sa thải, HLV Brad Maloney đã từ chức rồi. Trang chủ tờ Vocket giật hàng tít lớn, dẫn lời của HLV Maloney: "Đó là một bối cảnh thực sự giận dữ".

HLV Maloney (thứ hai từ trái sang) đang tỏ ra giận dữ

Sau trận thua thảm U23 Thái Lan, nhà cầm quân người Australia được cho là đã buông xuôi, phó mặc chiếc ghế HLV trưởng của mình. Ông thậm chí đã tính đến chuyện xin từ chức, trả lại nhiệm vụ làm công tác bóng đá trẻ cho Liên đoàn bóng đá Malaysia FAM.

Trong khi đó, đội trưởng U23 Malaysia là tiền vệ Mukhairi Ajmal thừa nhận rằng đội bóng đang ở trong tình trạng bi đát. Tuy nhiên, cầu thủ 20 tuổi này hy vọng anh và các đồng đội có thể chơi một trận "rửa mặt" trước U23 Việt Nam ở lượt đấu cuối như lời chào tạm biệt với khán giả Uzbekistan.