Khoảnh khắc chiến thắng ngọt ngào của Nadal trước Djokovic

Rafael Nadal chỉ còn cách danh hiệu Roland Garros thứ 14 đúng 2 chiến thắng. Bên cạnh đó, "vua đất nện" còn có cơ hội bỏ cách đối thủ Djokovic về số danh hiệu Grand Slam nếu đăng quang ở giải đấu năm nay. Danh hiệu Grand Slam thứ 22 trong sự nghiệp chắc chắn sẽ là mục tiêu số 1 của Nadal thời điểm này, nhất là sau khi anh đã đánh bại Djokovic, một trong những ứng cử viên nặng ký, ngay ở tứ kết.

Nadal và Djokovic xứng đáng là "kỳ phùng địch thủ"

Chiến thắng 6-2, 4-6, 6-2 và 7-6 rõ ràng đã chứng minh cho câu nói "gừng càng già càng cay". Với Nadal, anh ở tuổi 35 lại càng cho thấy một bản lĩnh đáng nể, thậm chí còn thể hiện độ lạnh lùng đến khó tin mỗi khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Trước mắt Nadal là trận bán kết Roland Garros thứ 15 trong sự nghiệp và đó chắc hẳn là cột mốc rất khó bị phá của "vua sân đất nện". Sự thống trị của ngôi sao người Tây Ban Nha còn giúp anh được coi là tượng đài của Roland Garros dù vẫn chưa giải nghệ. 

“Đó là cảm giác được chơi ở nơi đặc biệt nhất và có ý nghĩa lớn nhất trong sự nghiệp quần vợt của tôi. Tôi cảm nhận được sự ủng hộ của tất cả khán giả. Đó là một điều gì đó rất khó diễn tả. Bởi vậy, tôi sẽ không thể nào cảm ơn đủ tất cả mọi người ở đây, thành phố Paris tuyệt vời này. Đây là một trong những đêm khó quên nhất với tôi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều", Nadal chia sẻ sau trận đấu.

Trong lần đụng độ thứ 59 với nhau, Nadal đã khởi đầu vô cùng ấn tượng với quyết tâm khiến Djokovic phải liên tục rơi vào thế phòng ngự. Chiến thắng 6-2 ở set 1 đã thể hiện rõ những gì hai tay vợt thể hiện khi nhập cuộc. Sự trở lại của Nole ở set 2 càng làm tăng thêm sự kịch tính, dù đây cũng là set đấu mà ngôi sao người Serbia phải rất vất vả để giành chiến thắng 6-4.

"Vua đất nện" vẫn biết cách thể hiện bản lĩnh đúng lúc

Set 3 chứng kiến kịch bản tương đối giống set đấu đầu tiên khi Nadal làm chủ cuộc chơi và liên tục khiến Nole tự đánh hỏng. Chiến thắng 6-2 ở set 3 giúp Nadal hừng hực khí thế bước vào set 4 với quyết tâm kết liễu đối thủ. Dù vậy, Nole vẫn cho thấy sự lì lợm của tay vợt số 1 thế giới khi vượt lên dẫn 5-2 sau game 7.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy mạnh mẽ của "vua đất nện" đã giúp anh kéo set đấu vào loạt tie-break, trước khi có chiến thắng thuyết phục trong loạt "đấu súng" này. “Đây là một đêm rất nhiều cảm xúc đối với tôi. Tôi vẫn đang mong mỏi mỗi ngày để có được một đêm như thế này.

Nhưng đây vẫn chỉ là một trận tứ kết. Tôi vẫn chưa giành được bất cứ điều gì sau chiến thắng này. Bởi vậy, tôi sẽ chỉ cho mình nghỉ ngơi một chút và sau đó là trận bán kết Roland Garros", Nadal khẳng định.

Sự sẵn sàng của Nadal giúp người hâm mộ của anh có lý do để kỳ vọng vào một danh hiệu Grand Slam nữa trong năm nay, sau màn đăng quang tại Australian Open. Ở trận bán kết, Nadal sẽ đối đầu với Alexander Zverev, ngôi sao người Đức cũng đang rất khát khao giành một danh hiệu lớn trong sự nghiệp.