Ở giải Toulon Cup 2022 vừa khởi tranh ở Pháp, "hiện tượng" thú vị của SEA Games 31, tiền đạo Ronaldo Kwateh đã lĩnh xướng hàng công của U20 Indonesia để có trận ra quân trước U20 Venezuela. Thế trận trong hiệp 1 chứng kiến sự lấn lướt của đại diện Nam Mỹ khi U20 Venezuela sở hữu những ngôi sao tấn công đặc biệt nguy hiểm.

Ronaldo lạc lõng trên hàng công U20 Indonesia trong trận ra quân Toulon Cup

Dù vậy, đoàn quân của HLV Bima Sakti đã chơi phòng ngự phản công với đội hình thấp và phần nào khắc chế được những tình huống hãm thành của đối thủ. U20 Indonesia sau đó thậm chí còn có một vài pha lên bóng đáng chú ý nhưng Ronaldo Kwateh đã tỏ ra lạc lõng và thiếu không gian để xử lý.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi khi U20 Venezuela tiếp tục làm chủ thế trận và tới phút 70, Daniel Perez đã bật cao đánh đầu để mở tỷ số cho đội bóng Nam Mỹ. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và khiến U20 Indonesia trắng tay trong ngày ra quân của giải trẻ danh giá hàng đầu thế giới.

Indonesia đang tập trung đầu tư vào lứa trẻ U20

Dù vậy, màn trình diễn của Ronaldo cùng các đồng đội vẫn được đánh giá khá tích cực. Ở lượt trận tiếp theo, U20 Indonesia sẽ so tài với U20 Ghana vào ngày 2/6. Trong quá khứ, thời điểm HLV Philippe Troussier còn nắm quyền U19 Việt Nam, chúng ta cũng từng được mời tham dự Toulon Cup 2020. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, giải đấu năm đó đã bị hoãn lại.

Indonesia đang có những sự đầu tư mạnh tay vào lứa cầu thủ trẻ như Ronaldo bởi họ sẽ là chủ nhà của kỳ World Cup U20 được tổ chức vào năm 2023. Lứa cầu thủ này chắc chắn sẽ là đối trọng lớn với bóng đá Việt Nam trong những năm sắp tới.