Video trận đấu 5 set "nghẹt thở" giữa Felix Auger-Aliassime và Rafael Nadal ở vòng 4 Roland Garros 2022:

Tối qua và rạng sáng nay (29 và 30/5, giờ Việt Nam), cả đương kim vô địch Novak Djokovic và cựu vương Rafael Nadal đều có những chiến thắng quan trọng tại vòng 4 Roland Garros 2022 nhưng theo những cách hoàn toàn khác nhau.

Rafael Nadal phải cần đến gần 4 tiếng rưỡi mới đánh bại được Felix-Auger Aliassime 

Trong khi hạt giống số 1 Djokovic nhẹ nhàng vượt qua hạt giống số 15 Diego Schwartzman 6-1, 6-3, 6-3 thì hạt giống số 5 Nadal đã phải vất vả lội ngược dòng đánh bại hạt giống số 9 Felix Auger-Aliassime sau 5 set với tỷ số 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

Đúng như dự đoán của nhiều người, Djokovic và Nadal sẽ phải loại nhau ở tứ kết Roland Garros năm nay theo đúng kết quả bốc thăm phân nhánh trước giải.

Màn đại chiến này sẽ diễn ra vào ngày mai (31/5) trên sân chính Philippe Chatrier và người thắng sẽ có vé vào bán kết và mở ra khả năng lớn sẽ đăng quang chức vô địch Pháp mở rộng mùa này.

Djokovic từng thắng Nadal ở bán kết Roland Garros năm ngoái với tỷ số sau 4 set là 3-6, 6-3, 7-6 (4), 6-2 

Phát biểu trên trang chủ ATP Tour sau trận đấu kéo dài đến 4 giờ 23 phút mới vượt qua Auger-Aliassime (học trò hiện tại của chú ruột và cũng là cựu HLV của mình, ông Toni Nadal), Rafael Nadal nói: “Felix (Auger-Aliassime) là một tay vợt tuyệt vời, không nghi ngờ gì nữa. Cậu ấy còn rất trẻ, giàu sức mạnh và di chuyển linh hoạt. Với tôi, Felix là một đối thủ rất khó chơi hôm nay. Cậu ấy đã làm được nhiều điều và ngày càng tiến bộ”.

“Tôi chúc cậu ấy đạt được những điều tốt đẹp nhất trong phần còn lại của mùa giải này. Không nghi ngờ gì cả, đó là một chiến thắng rất quan trọng với tôi”.

Trước khi vất vả vượt qua Felix Auger-Aliassime tối qua (29/5), Rafael Nadal mới chỉ phải trải qua 2 trận đấu kéo dài 5 set trong 111 trận đã chơi tại Roland Garros. Đó là khi anh thắng John Isner 6-4, 6-7 (2), 6-7 (2), 6-2, 6-4 năm 2011 và đánh bại Novak Djokovic 6-4, 3-6, 6-1, 6-7 (3), 9-7 năm 2013.

Hạ gục Auger-Aliassime giúp Nadal có lần thứ 16 lọt vào tứ kết Roland Garros sau 18 lần tham dự giải Grand Slam duy nhất trên mặt sân đất nện.

Nadal và Djokovic sẽ có lần thứ 10 gặp nhau ở Roland Garros và đó cũng sẽ là lần thứ 59 họ gặp nhau trong lịch sử kể từ khi lần đầu chạm trán năm 2006. Năm ngoái, Nadal đã thua đau đối thủ kình địch này ở bán kết Roland Garros. Phát biểu về màn thư hùng với Nole sắp tới, Nadal bất ngờ tiết lộ rằng đó có thể là trận đấu cuối cùng của anh tại giải Pháp mở rộng.

“Tôi hy vọng mình có đủ sức khỏe để tập luyện vào ngày mai. Tôi đã không đấu với Djokovic trong một năm qua và đó là một thử thách lớn. Anh ấy đã thắng 9 trận gần nhất. Djokovic cũng đang là nhà vô địch ở Rome Masters và anh ấy sẽ tự tin”.

“Tôi biết hoàn cảnh của mình và tôi chấp nhận nó. Những gì tôi sẽ làm là chiến đấu hết mình, tôi không thể phàn nàn gì vì tôi đã vào tứ kết. Hai tuần rưỡi trước, mặc dù tôi có hy vọng, nhưng tôi đã không làm được vậy (thua Denis Shapovalov ở vòng 3 Rome Masters).

“Tôi không biết liệu mình còn có thể chơi ở đây năm sau hay không và tôi vẫn đang tận hưởng những khoảnh khắc này. Mỗi trận đấu đều có thể là trận cuối cùng của tôi tại Roland Garros”.

“Trận đấu với Djokovic có thể là trận đấu cuối cùng của tôi ở đây. Tôi đã trải qua một quá trình phục hồi chấn thương phức tạp với đôi chân và tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với sự nghiệp của mình. Điều tôi cố gắng làm là tận hưởng và tiếp tục sống với giấc mơ chơi quần vợt và cố gắng lọt sâu ở Roland Garros”, Nadal nói.

Trong khi đó, đánh giá về trận tứ kết Roland Garros sắp tới với Nadal, Djokovic tự tin chia sẻ: "Tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Tôi thích cách mình cảm nhận và đánh trái bóng. Tôi sẽ tập trung vào những gì mình cần làm. Tôi muốn tận dụng những cơ hội của mình khi đối đầu Rafa".