Video cảm xúc vui buồn của 2 đội Real Madrid và Liverpool sau tiếng còi kết thúc trận chung kết Champions League mùa giải 2021/22 (Bản quyền clip thuộc FPT Play):

Chơi thất thế và phải cần đến may mắn cộng thêm tài năng của thủ thành Thibaut Courtois mới thoát khỏi bàn thua trước Liverpool, nhưng rạng sáng nay (29/5, giờ Việt Nam), Real Madrid mới là đội đăng quang ở Champions League mùa này khi thắng 1-0 nhờ pha lập công của Vininius Junior phút 59.

Real Madrid vẫn cho thấy đẳng cấp "chân mệnh thiên tử" ở Champions League

Lần thứ 2 trong 5 năm, “Kền kền trắng” đánh bại thầy trò Jurgen Klopp để xưng vương châu Âu sau khi từng hạ đối thủ này 3-1 ở trận chung kết năm 2018. Báo chí Tây Ban Nha đã dành những mỹ từ đẹp nhất cho chiến công của Real Madrid trên sân Stade de France rạng sáng nay.

Tờ Marca có bài viết ngợi ca chiến tích lịch sử với kỷ lục 14 lần vô địch Cúp C1/Champions League của Real Madrid có dấu ấn lớn của người hùng Thibaut Courtois, khi thủ thành người Bỉ có đến 9 pha cứu thua xuất sắc cho họ trước Liverpool. Bài báo này có nhan đề: “Courtois mang đến con số 14 cho Real Madrid”.

Tờ Marca ngợi ca người hùng Thibaut Courtois góp công lớn giúp Real Madrid lập kỷ lục lần thứ 14 vô địch cúp C1/Champions League

Một tờ báo thể thao nổi tiếng khác của Tây Ban Nha là tờ AS có bài viết với dòng tít xúc tích: “14 lần vô địch”. Cây viết Luis Nieto nhận định: “Liverpool chơi áp đảo, nhưng kinh nghiệm của đội bóng do Carlo Ancelotti dẫn dắt đã giúp Real Madrid lần thứ 14 đăng quang ở giải đấu khó khăn nhất lịch sử”.

Nhật báo AS ca ngợi kinh nghiệm của HLV Carlo Ancelotti giúp "Kền kền trắng" liên tiếp vượt khó để đăng quang Champions League mùa này khi đánh bại cả PSG, Chelsea, Man City và Liverpool

Tờ Football Espana có bài viết đầy hình tượng ví von: “Các vị vua châu Âu Real Madrid giành vương miện khi vượt qua Liverpool ở trận chung kết Champions League”.

Ký giả Ruairidh Barlow kết lại: “Bước vào trận chung kết không phải chỉ để thi đấu mà là để giành chiến thắng. Real Madrid đã mang tâm lý đó vào mỗi trận đấu tại Champions League mùa này. Họ luôn đã tìm thấy con đường của riêng mình. Nơi có anh hùng, người ấy mặc áo trắng. Lần thứ 14 vô địch, Real Madrid chứng tỏ mình là vua của châu Âu”.

Trong khi đó, báo chí Anh đã rất tiếc nuối cho Liverpool khi “The Kop” đã chơi hay nhưng lại kém may mắn khiến thầy trò HLV Jurgen Klopp lại thua Real Madrid ở chung kết Champions League sau “bi kịch” năm 2018 và “Lữ đoàn đỏ” vẫn chưa thể có lần thứ 7 vô địch Cúp C1/Champions League.

Tờ Daily Mail có bài viết: “Real Madrid vô địch Champions League: Pha lập công trong hiệp 2 của Vinicius Jr mang về chiếc cúp châu Âu thứ 14 cho đại diện Tây Ban Nha với chiến thắng 1-0 khi Thibaut Courtois với cảm hứng chơi bóng tuyệt vời đã ngăn cản nỗ lực của Liverpool”.

Ký giả kỳ cựu Oliver Holt viết: “Nếu Liverpool đến Stade de France với quyết tâm trả thù cho thất bại trước Real Madrid trong trận chung kết ở Kyiv năm 2018, thì Real Madrid vừa có màn rửa hận cho thất bại trước Liverpool ở Paris năm 1981 trong trận chung kết Cúp C1. Đây là chức vô địch Champions League thứ 5 của Real Madrid trong 9 năm qua”.

Trong khi đó, tờ The Sun bày tỏ sự nuối tiếc khi Liverpool không thể có danh hiệu thứ 3 mùa này khi viết: “Sau màn chạy marathon kéo dài 63 trận và trong một đêm hỗn loạn xen lẫn đau lòng ở Paris, mùa giải khó tin của Liverpool đã kết thúc bằng một thất bại tàn nhẫn”.

Tờ The Sun cho rằng Vinicius và Courtois đã "làm tan nát trái tim" của "Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside"

Còn tờ Mirror thì như xoáy sâu vào nỗi đau của “Lữ đoàn đỏ” và chú trọng cả sự cố các CĐV khiến trận chung kết Champions League vừa qua diễn ra trễ hơn 36 phút so với dự tính ban đầu của UEFA khi có bài viết: “Real Madrid lại đánh bại Liverpool ở chung kết Champions League sau sự hỗn loạn trước trận đấu ở Paris”.