Không lâu sau khi kết thúc mùa giải, Barcelona đã bay tới Australia gặp các ngôi sao của giải bóng đá xứ sở Chuột túi trước sự chứng kiến của hơn 70.000 CĐV. Sau hơn nửa giờ đồng hồ, Barcelona mới tìm được bàn thắng dẫn trước nhờ công của Ousmane Dembele.

Barca thắng ngược trong trận cầu 5 bàn

Ngay đầu hiệp 2, Arnau Tenas vào thay Ter Stegen ở vị trí gác đền và ngay lập tức khi thủ môn trẻ 20 tuổi phải vào lưới nhặt bóng ở phút 47, người ghi bàn cho các ngôi sao A-League là Reno Piscopo. Chỉ sau đó 6 phút, Adama Traore, cầu thủ đang chơi cho Western Sydney Wanderers, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước Barcelona sau đường chuyền dọn cỗ của đồng đội.

Chứng kiến đối thủ cùng tên tỏa sáng, Traore bên phía Barcelona không muốn bị lu mờ. Phút 72, cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha đi bóng ở trung lộ trước khu tung cú sút không thể cản phá gỡ hòa cho đại diện đến từ La Liga.

Ngay sau khi ghi bàn, Traore được HLV Xavi thay ra bằng Ansu Fati. Và chỉ mất 3 phút có mặt trên sân, tài năng trẻ 19 tuổi đã điền tên mình lên bảng tỷ số sau pha solo tuyệt vời của người đồng đội Antonio Aranda, qua đó ấn định chiến thắng ngược dòng 3-2 cho Barcelona.

Tỷ số chung cuộc: A-League All Stars 2-3 Barcelona (Hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn

A-League All Stars: Piscopo 47', Traore 53'

Barcelona: Dembele 34', Traore 72', Fati 77'

Đội hình xuất phát

A-League All Stars: Kurto, Grant, Mariappa, Rowles, Davidson, O'Shea, Rodwell, Caceres, Penha, Piscopo, Cummings

Barcelona: Stegen, Dani Alves, Araujo, Umtiti, Balde, Sanz, Busquets, Gavi, Traore, Dembele, Luuk De Jong