Trận thảm bại 0-4 của MU trước Brighton (Nguồn: K+)

MU kết thúc mùa giải 2021/22 với một bộ mặt thảm hại khi để thua Crystal Palace, trong một ngày mà Cristiano Ronaldo không thi đấu. Sự trở lại của CR7 ở Old Trafford đã không có một diễn tiến tốt đẹp và nhiều người đã đặt dấu hỏi rằng phải chăng chính Ronaldo đã làm CLB đi giật lùi.

Ronaldo cùng MU đã có một mùa giải thất vọng

Tờ Manchester Evening News mới đây tiết lộ siêu sao người Bồ Đào Nha đã ngồi lại phòng thay đồ một mình khoảng 20 phút sau trận thua 0-4 của MU trước Brighton. Ronaldo có lẽ cần thêm một chút thời gian để “tiêu hóa” sự thất vọng tràn trề về bản thân cũng như các đồng đội. Trước mùa giải này, CR7 hiếm khi phải chịu cảnh thua tới 4 bàn trong khi đối thủ lại chỉ là Brighton. 

Nguồn tin tiết lộ ban đầu siêu sao người Bồ Đào Nha đã ra xe cùng các đồng đội. Tuy nhiên, tiền đạo 37 tuổi quyết định quay trở lại phòng thay đồ thay vì ra về cùng toàn đội. Thực tế, máy quay đã bắt được cảnh Ronaldo nở một nụ cười… bất lực ngay từ khi còn trên sân đấu.

Nụ cười bất lực của Ronaldo ngay trên sân

Trận thua 0-4 trước Brighton của MU cũng là trận đấu cuối cùng của Ronaldo cho MU trong mùa giải 2021/22. Siêu sao người Bồ Đào Nha không tham dự trận thua 0-1 trước Crystal Palace do chấn thương hông.

Thất vọng tràn trề là như vậy nhưng MEN cho biết Ronaldo vẫn quyết tâm ở lại xây dựng đội bóng. HLV Erik Ten Hag cũng đã xác nhận siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn nằm trong kế hoạch và ông thầy người Hà Lan rất nóng lòng làm việc với CR7.

Trong mùa hè này, MU sẽ có cuộc "thanh lọc" lớn khi nhiều cầu thủ hết hạn hợp đồng như Matic, Mata, Lingard và một số cầu thủ sẽ được đặt lên thị trường chuyển nhượng. Ở chiều hướng ngược lại, "Quỷ đỏ" vẫn chưa theo đuổi một mục tiêu rõ ràng nào cả. Có lẽ, tất cả đều phải chờ HLV Ten Hag trở về từ kỳ nghỉ mới biết đồng đội tiếp theo của Ronaldo sẽ là ai.