VIDEO diễn biến trận Arsenal - Everton (Bản quyền K+)

HLV Mikel Arteta vừa lên tiếng thừa nhận ông vẫn chưa thể nguôi ngoai sau thất bại của Arsenal trước Newcastle tại vòng áp chót Ngoại hạng Anh. Trận thua cay đắng khiến "Pháo thủ" đánh rơi lợi thế trong cuộc đua top 4 và cuối cùng buộc phải nhìn Tottenham cuỗm mất tấm vé dự Champions League mùa sau.

HLV Arteta vẫn còn đau đớn vì phong độ sa sút cuối mùa của Arsenal

Sau khi cùng Arsenal đánh bại Everton với tỷ số đậm 5-1 tại Emirates trong ngày hạ màn Ngoại hạng Anh, HLV Arteta thừa nhận ông vẫn không thể vui khi "Pháo thủ" chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc. Trong chiến thắng của Arsenal trước Everton, Gabriel Martinelli, Eddie Nketiah, Cedric Soares, Gabriel Magalhaes và Martin Odegaard đã thay nhau ghi bàn để khép lại mùa giải cho đoàn quân Arteta.

Dẫu vậy, chiến thắng 5-0 của Tottenham trước Norwich đã khiến 3 điểm của Arsenal không còn nhiều ý nghĩa. HLV Arteta có lý do để tiếc nuối cho số phận của đội nhà. "Chúng tôi biết sẽ cần có một phép màu và điều đó đã không xảy ra. Đó là thực tế phũ phàng. Bảng xếp hạng vào cuối mùa giải không biết nói dối", Arteta cay đắng chia sẻ.

"Đúng là mùa trước Chelsea đã dự Champions League với 67 điểm. Chúng tôi có 69 điểm, nhưng đó là đẳng cấp và yêu cầu ngày càng cao của giải đấu này. Tôi không biết nói gì hơn, tôi xin lỗi, tôi vẫn còn rất đau đớn vì những gì đã xảy ra vào trước Newcastle. Tôi muốn có một đánh giá công bằng về màn trình diễn của chúng tôi mùa này", thuyền trưởng Arsenal nói tiếp.

"Điều duy nhất tôi có thể đảm bảo với bạn là chúng tôi đã cố gắng hết sức với từng giọt mồ hôi cuối cùng. Chúng tôi đã đạt đến điểm số mà chúng tôi muốn giành được. Chúng tôi biết mình đang ở đâu. Cảm giác thật tội lỗi khi không đạt được vị trí thứ 4, thật đau đớn", HLV Arteta kết luận.