Video bàn thua cay đắng của MU trên sân của Crystal Palace  (Bản quyền K+):

MU đã kết thúc mùa giải 2021/22 cực kỳ đáng thất vọng khi họ để thua sốc 0-1 khi làm khách của Crystal Palace ở vòng 38, vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh tối qua (22/5). Càng đáng buồn hơn khi bàn thua duy nhất của "Quỷ đỏ" trên sân Selhurst Park đến từ đường chuyền về bất cẩn của Bruno Fernandes khiến Wilfried Zaha đoạt được bóng trước khi tiền vệ chạy cánh người Anh sút tung lưới đội bóng cũ ở phút 37.

Zaha ghi bàn vào lưới đội bóng từng ruồng rẫy anh khiến MU thua Crystal Palace 0-1

MU thua Crystal Palace nhưng may mắn họ vẫn cán đích ở vị trí thứ 6 giải Ngoại hạng Anh và vẫn được dự vòng bảng Europa League mùa sau thay vì phải đá vòng sơ loại Europa Conference League bởi West Ham, đối thủ cạnh tranh vé dự Europa League với họ cũng thua 1-3 trên sân Amex của Brighton & Hove Albion.

Bruno Fernandes chuyền về tai hại khiến MU thủng lưới tại London

Dẫu vậy, thất bại trước Crystal trong ngày MU chia tay HLV Ralf Rangnick khi nhà cầm quân người Đức sang làm HLV trưởng ĐT Áo, còn người kế nhiệm ông dẫn dắt "Quỷ đỏ" là Erik Ten Hag dự khán trên khán đài sân Selhurst Park tối qua vẫn là một sự hổ thẹn với "nửa đỏ thành Manchester".

Phát biểu sau trận đấu với Crystal Palace, Rangnick thừa nhận Brighton đã giúp MU tránh mất vé dự Europa League vào tay West Ham nhưng ông cũng đã hướng sự chỉ trích đến cậu học trò mắc sai lầm ngớ ngẩn Bruno Fernandes để "biếu" cho Zaha bàn thắng.

Ông nói: "Đúng vậy, tôi nghĩ Brighton đã giúp chúng tôi xoay chuyển cục diện. Họ đã bị dẫn 0-1 trước West Ham trong hiệp đầu tiên nhưng sau đó đã ghi 3 bàn ở hiệp 2 để thắng ngược. Đó là tin tốt với chúng tôi trong tuần này và khi hạ màn mùa giải. Lẽ ra chúng tôi muốn tự mình định đoạt vận mệnh của mình, nhưng chơi trên sân khách luôn là thử thách khó khăn và chúng tôi đã rất cố gắng".

"Tôi nghĩ rằng MU đã có 3 cơ hội tốt để ghi bàn trong hiệp 1, nhưng chúng tôi đã không làm được. Đặc biệt, trong hiệp đầu tiên, chúng tôi đã mắc rất nhiều lỗi và nhiều lần tặng quà cho đối thủ. Đó là cách chúng tôi phải nhận bàn thua. Người lập công cho Crystal Palace là Zaha nhưng một cầu thủ của chúng tôi (Bruno Fernandes) đã kiến tạo cho cậu ta ghi bàn".

"Chỉ có một quả ném biên và chỉ cần một đường chuyền bóng đơn giản ở sân nhà nhưng cách mà chúng tôi thực hiện đường chuyền về tai hại đó không phải là cách mà bạn phải làm để phòng ngự tốt ở giải đấu này. Điều đó cũng lý giải tại sao chúng tôi bị đối thủ dẫn trước 0-1".

"Ở hiệp một, chúng tôi cố gắng tung tất cả các tiền đạo trẻ vào sân từ băng ghế dự bị. Chúng tôi đã có một số cơ hội trong hiệp hai nhưng đã dứt điểm không đủ chuẩn xác và đó là lý do tại sao chúng tôi lại để thua trên sân khách", Rangnick nói.

Tân HLV MU Erik Ten Hag ngán ngẩm khi dự khán trận thua của "Quỷ đỏ" trước Crystal Palace

Trong khi đó, từ trên khán đài sân Selhurt Park, HLV Erik Ten Hag "chết lặng" nhìn MU thua bạc nhược Crystal Palace. Nhà cầm quân người Hà Lan có lẽ hiểu rằng ông cần phải làm rất nhiều việc khi dẫn dắt "Quỷ đỏ" mùa tới trong nhiệm vụ phục hưng thời vinh quang của CLB này.