Video nhiều CĐV Man City hành hung thủ thành Robin Olsen (Aston Villa) 

Man City đã trải qua màn lội ngược dòng kịch tính 3-2 trước Aston Villa trên sân nhà Etihad trong trận đấu tối qua (22/5) ở vòng 38, vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh để bảo vệ thành công chức vô địch và lần thứ 3 trong 4 năm gần nhất đăng quang giải đấu này.

Bị Aston Villa dẫn trước đến 2 bàn nhưng Man City vẫn lội ngược dòng để giành chiến thắng và đăng quang chức vô địch giải Ngoại hạng Anh trên sân nhà

Sau khi màn so tài này kết thúc, rất đông CĐV “The Citizens” từ trên khán đài đã tràn xuống sân ăn mừng danh hiệu cao quý này của đội bóng con cưng.

Tuy nhiên, mới đây, tài khoản Twitter của kênh truyền hình Sky Sports bất ngờ đăng tải đoạn video ngắn ghi lại cảnh tượng thủ thành Robin Olsen của đội khách Aston Villa đã bị một số CĐV quá khích của Man City đánh vào đầu và vung tay trúng mặt anh khi những người này chạy xuống sân chia vui với thầy trò Pep Guardiola.

Người bắt chính cho đại diện thành Birmingham sau đó đã phải cần đến sự hộ tống của một nhân viên an ninh để rời khỏi sân đấu của tân vương giải Ngoại hạng Anh.

Kèm theo đoạn clip trên, tài khoản Twitter của Sky Sports còn ghi dòng chú thích: “Đoạn phim gây sốc xuất hiện khi thủ môn Robin Olsen của Aston Villa đã bị hành hung nhiều lần khi rời sân Etihad”.

Thủ thành Robin Olsen của Aston Villa đã bị các CĐV quá khích của Man City hành hung trên sân Etihad

Khi được phóng viên hỏi rằng các cầu thủ Aston Villa có an toàn vào phòng thay đồ sân Etihad không sau khi “biển người” CĐV Man City tràn xuống sân ăn mừng đội chủ nhà vô địch Premier League, HLV Steven Gerrard của đội khách nói: “Tất nhiên là không. Thủ môn của tôi (Robin Olsen) đã bị tấn công. Tôi nghĩ rằng câu hỏi đó nên dành cho Pep (Guardiola) và Manchester City”.

Trong khi ấy, Man City đã phải nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi đến Aston Villa và hứa sẽ sớm xác định danh tính những fan cuồng hành hung Olsen kèm việc có thể cấm vĩnh viễn các hooligan này vào sân Etihad cổ vũ. Trong khi đó, cảnh sát vùng Greater Manchester cũng đang tiến hành điều tra vụ việc này.

Trong thông báo chính thức của mình tối qua (22/5), đại diện Man City viết: “Manchester City muốn thành thật xin lỗi thủ thành Robin Olsen của Aston Villa, người đã bị hành hung sau tiếng còi mãn cuộc ở trận đấu hôm nay khi người hâm mộ tràn vào sân. Câu lạc bộ đã mở một cuộc điều tra ngay lập tức và một khi được xác định được danh tính người hành hung, cá nhân này sẽ phải chịu trách nhiệm và bị cấm vào sân vô thời hạn”.

Nếu Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vào cuộc và xác định Man City phải chịu trách nhiệm trong vụ để fan nhà đánh thủ thành Robin Olsen của Aston Villa, đội bóng của HLV Pep Guardiola có thể bị phạt tiền, thậm chí phải thi đấu trên sân nhà không CĐV một vài trận khi bước vào mùa giải mới ở Premier League.

Trong khi đó, Roy Keane – cựu đội trưởng huyền thoại của MU kiêm chuyên gia bóng đá của Sky Sports đã chỉ trích các fan Man City hành hung Robin Olsen là “những kẻ ngu ngốc” và còn cảnh báo, những sự việc tương tự có thể khiến cầu thủ hoặc HLV nào đó bị thương nặng vì tai bay vạ gió”.

Cựu tiền vệ người Cộng hòa Ireland nói: “Thật đáng hổ thẹn, một cầu thủ hoặc một HLV có thể bị thương nặng vì điều này. Nếu bạn đủ điên rồ để lao vào và đấm một cầu thủ, thì bạn cũng đủ điên rồ để làm điều gì đó tương tự như đâm dao vào một cầu thủ”. 

“Sẽ có điều gì đó điên rồ xảy ra. Tôi nghĩ khi dịch Covid-19 được kiểm soát, mọi người đã quay trở lại và quên mất cách cư xử đúng mực của bản thân. Đồ ngốc. Đồ cặn bã. Thật đáng ghét”, Keane nói.