Bàn thắng giúp U23 Việt Nam hạ U23 Thái Lan:

Tối 22/5 đã diễn ra trận chung kết SEA Games 31 giữa chủ nhà U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Nhâm Mạnh Dũng là cầu thủ ghi bàn duy nhất ở phút 82, giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0, qua đó bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

CĐV Thái Lan tức giận sau trận thua U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 31

Sau trận đấu, trang chủ đội tuyển Thái Lan đưa tin về kết quả và hứng chịu sự tức giận của các CĐV xứ Chùa Vàng. Tài khoản Patchrin Ninsiri bình luận: “Nhìn các em mặc áo vàng là biết thua rồi”.

Tương tự, tài khoản Asawan Suding phân tích: “Tôi thực sự muốn biết ai đã bắt các cầu thủ mặc áo vàng ở trận gặp Việt Nam vậy?. Chúng ta từng mặc màu vàng ở trận King's Cup vừa rồi. Tôi không biết áo vàng này bị sao nữa. Cứ nhìn thấy Việt Nam là muốn mặc màu này.

Hôm nay tôi sẽ đổ lỗi cho tất cả những gì tôi có thể đổ lỗi. Và quan trọng hơn, ông Polking đã thử nghiệm thất bại vì tôi nhận ra rằng họ đã khóa chặt hàng tiền vệ của chúng ta”.

Trong khi đó, tài khoản Wittaya Meemala đánh giá: “Trước trận đấu, lúc đầu tôi nghĩ trận đấu sẽ khốc liệt và sẽ có boxing. Kết luận là tôi đã sai. Cả hai đội thậm chí đều chơi mượt mà. Cơ hội Thái Lan nhiều hơn nhưng không sắc. Việt Nam còn rất ít cơ hội nhưng đó là một bàn thắng. Xe buýt Việt Nam khó xuyên thật. Chúng ta chấp nhận thua cuộc. Không có lời bào chữa nào”.

Tài khoản Sermkiart Rungsiri bày tỏ: “Cả đội chơi dưới sức, nhưng nghĩ chắc ai cũng kiệt sức vì lịch thi đấu dày đặc. Tôi tin rằng đội tuyển quốc gia của chúng ta có thể chơi tốt hơn. Hôm nay Việt Nam cũng không có gì đặc sắc”.

Tài khoản Attaphol Muenwai an ủi: “Quên thua trận này đi. Các bạn đã cố gắng hết sức mình và tiến tới giải vô địch U23 Châu Á”.