Video trận bán kết đơn nam Roland Garros 2021 hấp dẫn giữa Novak Djokovic và Rafael Nadal:

Sau khởi đầu mùa giải 2022 cực tốt với "cú hat-trick" vô địch ở Melbourne Summer Set, Australian Open và Mexican Open, Rafael Nadal đã gặp khó khăn sau thất bại bất ngờ 3-6, 6-7 (5) hôm 20/3 trước Taylor Fritz ở trận chung kết Indian Wells Masters.

Cũng tại trận đấu đó, kỷ lục gia sở hữu 21 Grand Slam đơn nam Nadal đã dính chấn thương rạn xương sườn và phải liên tiếp rút khỏi 3 giải đấu ở Miami, Monte Carlo và Barcelona.

Nadal sớm bị loại ở cả Madrid Open lẫn Rome Masters trước thềm Roland Garros năm nay

Phong độ của "Vua đất nện" khi trở lại thi đấu mùa này cũng không thật tốt khi anh vừa bị loại sớm ở tứ kết Madrid Open trước đàn em đồng hương Carlos Alcaraz, sau đó Rafa thua ngược Denis Shapovalov sau 3 set ở vòng 3 Rome Masters mà theo Nadal thừa nhận trong một buổi họp báo là do anh cảm thấy đau ở bàn chân khi có dấu hiệu tái phát chấn thương.

Nadal sẽ bước vào Roland Garros (Pháp mở rộng) năm nay (22/5 - 5/6) với áp lực cực lớn sau khi năm ngoái, anh từng thua ngược Novak Djokovic 6-3, 3-6, 6-7 (4), 2-6 tại bán kết trước khi nhìn Nole tiếp tục lội ngược dòng hạ Stefanos Tsitsipas trong trận chung kết để lần thứ 2 vô địch giải đấu này.

Theo kết quả bốc thăm phân nhánh Roland Garros 2022, Nadal sẽ đối đầu tay vợt người Australia Jordan Thompton ở vòng 1 và nếu tiến sâu thì anh có thể sớm tái đấu Djokovic ngay ở tứ kết. Tham vọng lập kỷ lục kép với chức vô địch Roland Garros thứ 14 và Grand Slam đánh đơn thứ 22 mà "Vua đất nện" đang ấp ủ có nguy cơ vỡ mộng.

Mới đây, huyền thoại quần vợt Mats Wilander đã lên tiếng nói về cơ hội của Nadal ở giải Grand Slam tại thủ đô Paris (Pháp) sắp tới. Cựu tay vợt số 1 thế giới người Thụy Điển đã ví Nadal như một chú ngựa đua vẫn sẵn sàng lao về đích bằng bất cứ giá nào dù gặp những khó khăn vì chấn thương.

Huyền thoại quần vợt Thụy Điển Mats Wilander khen Nadal giống một chú ngựa đua kiên cường vượt khó

"Toàn bộ sự nghiệp của Rafael Nadal đã bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Tôi luôn so sánh Rafa như một chú ngựa. Cậu ấy sẽ chạy càng nhanh càng tốt và sẽ cống hiến hết mình cho đến cùng. Khả năng phấn đấu của Rafa là không có giới hạn, nhưng nếu gặp chấn thương thì cậu ấy sẽ không thể làm gì được". 

"Nhưng cậu ấy sẽ tiếp tục nỗ lực cho đến khi một vấn đề thể chất buộc cậu ấy phải nói rằng: "Đủ rồi!". Sự thật là Rafa đã học cách kiểm soát cơn đau và luôn trở lại phong độ sau khi bị chấn thương. Sẽ đến lúc cậu ấy phải giương cờ trắng đầu hàng". 

"Cậu ấy đã giả định làm điều đó (sớm giải nghệ) vào năm ngoái, nhưng kết quả khi bắt đầu mùa giải này cho thấy cậu ấy đã sai lầm khi có ý định ấy. Ở Rome, cơn đau ở bàn chân của cậu ấy đã trở lại, nhưng Nadal sẽ làm mọi cách để chơi hết sức ở Paris", Wilander nói.