Video Tiến Linh xé lưới U23 Malaysia (Nguồn: VTV)

Trận bán kết đầu tiên trên sân Thiên Trường là cuộc đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia. Ở đó, U23 Thái Lan với một đội quân gồm nhiều ngôi sao châu Âu, thực sự bế tắc trước cách chơi bóng nhỏ, nhuần nhuyễn của U23 Indonesia. Quả thực dưới thời HLV Shin Tae Yong, bóng đá Indonesia hoàn toàn lột xác.

U23 Thái Lan (áo xanh) đánh bại U23 Indonesia

Chính đội bóng xứ vạn đảo mới là những người có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hai hiệp chính. Ngay đầu trận, tiền vệ Marc Anthony Klok đã có cú đá phạt nguy hiểm. Và ở phút 45+1, vẫn là tiền vệ này thực hiện cú đá phạt góc đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành của thủ môn Kawin.

Nhưng một khoảnh khắc lóe sáng của Weerathep Pomphun ở phút 94, thời gian của hiệp phụ thứ nhất, đã đưa U23 Thái Lan vào chung kết. Sau trận, HLV "Mano" Polking đánh giá cao trình độ của các đội bóng Đông Nam Á tại giải lần này: "Các đội dự giải đều rất tốt, có nhiều cầu thủ chất lượng. Các đội đều có sự tiến bộ".

Trong khi đó, ở trận bán kết 2, U23 Việt Nam cũng tái hiện kịch bản tương tự trước U23 Malaysia. Bàn thắng duy nhất bằng đầu của Nguyễn Tiến Linh ở phút 111 giúp "Những ngôi sao vàng" hạ "Hổ Mã Lai" 1-0. Nhờ vậy, U23 Việt Nam giành tấm vé còn lại vào chơi trận chung kết.

U23 Việt Nam (áo đỏ) xuất sắc hạ U23 Malaysia

Mặc dù vậy, cái cách các học trò của HLV Park Hang Seo ghi danh vào chung kết ấn tượng hơn nhiều so với U23 Thái Lan. Bởi lẽ, dù U23 Malaysia đã chọn lối chơi "tử thủ", họ vẫn không thể đững vững để đưa trận đấu vào loạt luân lưu như toan tính ban đầu.

Vào lúc 19h ngày 22/5 tới, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Với duyên nợ của hai đội bóng đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đây quả thực là trận đấu trong mơ. Và nếu có thể, đây cũng là dịp để thầy Park trả món nợ đã vay trước HLV Polking ở AFF Cup vừa qua.