Video chung kết chạy 10.000m nam

Trong lịch sử SEA Games, đoàn Timor Leste chưa bao giờ giành được bất cứ tấm huy chương điền kinh nào, tuy nhiên ở sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á đang diễn ra tại Việt Nam họ đã giành được tới 2 HCB.

De Deus (bên phải) 2 lần "làm nền" cho Nguyễn Văn Lai (trái) tại SEA Games 31

2 HCB cho Timor Leste nhưng chỉ có 1 cái tên được xướng lên, đó là Felisberto De Deus. Chân chạy 22 tuổi trở thành người hùng thể thao Timor Leste khi không chỉ giành được 1 mà tới 2 huy chương điền kinh cho đoàn thể thao nước này.

Cả hai lần đều về sau và làm nền cho Nguyễn Văn Lai (Việt Nam), chủ nhân 2 tấm HCV 5000m và 10.000m, nhưng De Deus vẫn thể hiện một tinh thần thể thao tuyệt vời.

Chân chạy 22 tuổi ăn mừng vui vẻ, anh tiến tới cầm tay Nguyễn Văn Lai và Lê Văn Thao, rồi xin cờ Việt Nam để ăn mừng. Hành động của De Deus đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả Việt Nam có mặt tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Hành động của De Deus xuất phát từ đáy lòng và nó là hệ quả từ sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả Việt Nam. Từ sân Thiên Trường tới Việt Trì và giờ là Mỹ Đình, đông đảo khán giả Việt Nam không chỉ dành sự cổ động cho VĐV nước nhà mà còn dành tình cảm, sự động viên cho VĐV các nước bạn.

Cảm nhận được tình cảm của khán giả Việt Nam, người hùng thể thao Timor Leste đã có hành động đặc biệt để cảm ơn khán giả chủ nhà.

Hai tấm HCB của De Deus cũng là 2 huy chương duy nhất của Timor Leste tại kì SEA Games 31 lần này. Họ hiện vẫn đang xếp cuối bảng tổng sắp huy chương.

Thua Nguyễn Văn Lai nhưng VĐV này đã mang về 2 tấm HCB lịch sử cho Timor Leste

VĐV 22 tuổi nể phục tài năng của "ông chú" Văn Lai 36 tuổi

Ôm chầm lấy thần tượng

Nắm tay tôn vinh chiến thắng của Văn Lai

Hình ảnh tuyệt vời ghi dấu trong lòng mỗi khán giả Điền kinh có mặt tại sân Mỹ Đình

Felisberto De Deus giơ cao lá cờ Việt Nam, anh trân trọng từng khoảnh khắc trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình