Cầu thủ Arsenal buồn chán sau khi trận đấu khép lại (Bản quyền K+)

HLV Mikel Arteta đã lên tiếng chỉ trích chính các học trò của mình khi thừa nhận Arsenal không còn cơ hội giành vé dự Champions League sau màn trình diễn tệ hại trước Newcastle. Thất bại 0-2 trước "Chích chòe" khiến Arsenal dậm chân tại vị trí thứ 5 trên BXH và kém Tottenham 2 điểm khi Ngoại hạng Anh chỉ còn 1 vòng đấu cuối.

HLV Arteta thừa nhận Newcastle hay hơn Arsenal "gấp trăm lần"

Pha phản lưới nhà tai hại của của Ben White cùng bàn thắng của Bruno Guimaraes đã khiến "Pháo thủ" sụp đổ giấc mơ Champions League. Với tình thế hiện tại, Arsenal đã không còn quyền tự quyết trong cuộc đua top 4 và buộc phải chờ một cú sảy chân từ Tottenham để níu giữ hy vọng. Dù vậy, đây là điều cực khó xảy ra khi "Gà trống" chỉ cần thêm 1 điểm để chắc suất top 4.

"Màn trình diễn của chúng tôi không xứng đáng với tham vọng chơi tại Champions League. Thông thường, tôi sẽ luôn bênh vực các cầu thủ của mình nhưng không phải hôm nay. Quá khó để làm điều đó khi Newcastle hay hơn chúng tôi gấp 100 lần ở mọi khía cạnh.  Thật khó để chấp nhận, nhưng đó là thực tế", HLV Arteta chua chát thừa nhận.

"Chúng tôi không đá với sự quyết tâm. Cả đội như ở ngoài cuộc chơi. Chúng tôi thua trong mọi cuộc tranh chấp tay đôi. Newcastle xứng đáng giành chiến thắng với tỷ số cách biệt lớn hơn. Tôi vô cùng thất vọng. Đây là một điều rất đau đớn. Tấm vé Champions League tưởng như nằm trong tay chúng tôi, nhưng rồi nó lại không ở lại với chúng tôi nữa", thuyền trưởng Arsenal nói thêm.

"Pháo thủ" gần như chấm dứt hy vọng vào top 4

Arsenal sẽ phải đánh bại Everton trên sân nhà Emirates vào cuối tuần này và hy vọng Tottenham để thua trước Norwich trong trận đấu diễn ra cùng giờ. Tottenham sẽ chỉ cần giành 1 điểm bởi kể cả khi 2 đội bằng điểm thì với hiệu số bàn thắng bại là +24, "Gà trống" gần như vẫn xếp trên khi hiệu số bàn thắng bại của của Arsenal chỉ đang là +9.

"Sẽ luôn có một cơ hội nhỏ trong bóng đá. Chúng ta kìm nén lại mọi cảm xúc để bắt đầu lại vào ngày mai", HLV Arteta trấn an người hâm mộ Arsenal. Trong khi đó, tiền vệ Granit Xhaka cũng khẳng định Arsenal đã chơi quá tệ và không xứng đáng được ra sân thi đấu. "Chúng tôi muốn có một trận đấu đáng nhớ nhưng điều đó không xảy ra. Thật khó để tìm ra những từ ngữ phù hợp. Từ phút đầu tiên đến phút 90, chúng tôi không xứng đáng được ra sân", ngôi sao người Thụy Sỹ phát biểu.

Trong chiến thắng của Newcastle trước Arsenal, người hâm mộ "Chích chòe" đã rất phấn khích và liên tục chế giễu đối thủ đến từ London bằng những câu hát trên khán đài. "Champions League sao, thật buồn cười", các CĐV Newcastle lặp đi lặp lại câu hát suốt trận đấu.