Video trận đấu giữa Mustakim và Azhar

Video 2 người đàn ông bức xúc lao vào nhau

Cả hai thầy trò cùng nổi nóng và cùng chịu thiệt, đó là tóm tắt lại những gì đã diễn ra ở trận chung kết Pencak Silat hạng cân 50-55kg nam. Trận đấu giữa Khoirudin Mustakim (Indonesia) và Muhammad Khairi Adib Bin Azhar (Malaysia) đang thi đấu gay cấn bỗng phải dừng lại vì sự cố Mustakim đá trộm vào mặt Khairi Azhar. 

Võ sĩ Indonesia (đai xanh) phạm luật lần thứ 2 bị trừ 10 điểm và thua ngược

Sau tình huống này võ sĩ Khairi Azhar của Malaysia ôm mặt đau đớn nằm vật ra sân, đau đớn. Trên thực tế đây chỉ là một đòn chân vô tình phạm luật của võ sĩ Indonesia, tuy nhiên do giơ quá cao chân tạo ra nguy hiểm nên phạm luật. 

Các bác sĩ phải vào sân chăm sóc cho võ sĩ người Malaysia, còn Mustakim bị trọng tài phạt 10 điểm. Tỷ số đang là 50-49 nghiêng về võ sĩ Indonesia, bỗng trở thành 40-49 nghiêng về VĐV Malaysia. Trận đấu này sau đó đã khép lại và chiếc HCV hạng 50-55kg thuộc về võ sĩ Malaysia. 

Quá bức xúc vì quyết định trọng tài, HLV Pencak Silat của Indonesia đã nổi nóng, ông đã lời qua tiếng lại với các trọng tài và còn muốn ăn thua đủ với giám sát trọng tài. Thậm chí HLV Indonesia còn cầm ghế lên và nếu không có sự can ngăn kịp thời, màn xô xát giữa HLV và giám sát trọng tài đã xảy ra. 

Kết quả cuối cùng, HLV bị trọng tài phạt thẻ vàng, còn học trò Mustakim thì trượt HCV. 

Vẻ mặt thẫn thờ của Mustakim

HLV Pencak Silat (người đeo kính) bức xúc với tổ trọng tài 

Ông quay sang xô sát với giám sát trọng tài (người mặc vest đen)

HLV Indonesia cầm ghế định xử giám sát trọng tài 

Những người có mặt phải cố hết sức để ngăn 2 người đàn ông định lao vào nhau

Hai cái đầu nóng cuối cùng cũng đã dịu đi, họ nói chuyện nhẹ nhàng và dành cho nhau những lời xin lỗi

HLV Indonesia nhận thẻ vàng từ trọng tài