Trần Nhật Hoàng khóc nghẹn khi không bảo vệ được HCV nội dung 400m nam:

Dù đã bị dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn, Trần Nhật Hoàng vẫn được giới chuyên môn và người hâm mộ kỳ vọng sẽ có thể bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 400m nam SEA Games 31, tranh tài vào chiều tối ngày 15/5 trên sân Mỹ Đình.

Ứng viên lớn nhất cho tấm HCV là chân chạy nhập tịch người Thái Lan gốc Úc Joshua Robert Atkins.

Nhật Hoàng thể hiện sự quyết tâm khi xuất phát.

Tuy nhiên với đẳng cấp vượt trội, Robert Atkins dễ dàng về nhất với thời gian 46 giây 44 và giành tấm HCV.

Đáng nói, Nhật Hoàng thể hiện không tốt và chỉ về thứ 5 với thành tích 47 giây 65.

Ngay khi về đích, nhà cựu vô địch SEA Games đã đổ gục xuống sân.

Lê Ngọc Phúc đến hỏi thăm người đồng đội. Ngọc Phúc với cú nước rút ấn tượng đã giành tấm HCB cự ly này với thời gian 47 giây 27.

Nhật Hoàng tỏ ra vô cùng đau đớn khi được ban huấn luyện dìu vào trong.

Được biết, VĐV này đã bị đau nhẹ trước ngày SEA Games khởi tranh.

Đây đã là thất bại thứ 2 liên tiếp của Nhật Hoàng khi mà một ngày trước đó, VĐV này và đồng đội đã không thể bảo vệ tấm HCV nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ khi để thua trước tuyển Thái Lan với Robert Atkins trong đội hình.

Nhật Hoàng đã hét lớn tự trách bản thân có màn thể hiện quá tệ.

Nam VĐV 22 tuổi bật khóc nức nở trong vòng tay mẹ khi được gia đình đến động viên, an ủi.

Nhật Hoàng sẽ còn thi đấu nội dung 4x400m nam, nội dung mà anh từng cùng các đồng đội là Quách Công Lịch, Lương Văn Thao và Trần Đình Sơn đoạt HCV tại SEA Games 2019.