Video 5 bàn thắng của Man City vào lưới Wolverhampton rạng sáng 12/5 (Bản quyền clip thuộc K+):

Ở trận đá bù vòng 33 giải Ngoại hạng Anh vừa kết thúc rạng sáng 12/5 (giờ Việt Nam), dù phải làm khách của Wolverhampton nhưng Man City vẫn thắng nhàn 5-1 nhờ cú poker của Kevin De Bruyne và bàn còn lại thuộc về Raheem Sterling. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang ở rất gần chức vô địch Premier League năm thứ 2 liên tiếp.

De Bruyne lập cú poker giúp Man City vùi dập Wolves 5-1

Đội hình của Man City mùa tới sẽ như "hổ mọc thêm cánh" với việc họ vừa xác nhận đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Erling Haaland từ Borussia Dortmund hè này với giá giải phóng hợp đồng là 51,2 triệu bảng (60 triệu euro). Tại đội chủ sân Etihad, chân sút 21 tuổi người Na Uy sẽ nhận mức lương lên tới 385.000 bảng/tuần.

Erling Haaland sẽ là người của Man City từ ngày 1/7 năm nay

Năm ngoái, Man City thậm chí đã chi ra 100 triệu bảng để mua Jack Grealish từ Aston Villa và biến tiền vệ người Anh trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB này. Sau khi đội đương kim vô địch Premier League công bố xác nhận chiêu mộ được Haaland vừa qua, một luồng dư luận cho rằng những ngôi sao lớn muốn đến sân Etihad lúc này chỉ vì tiền.

Đáp trả lại điều này, mới đây, HLV Pep Guardiola đã phản pháo sâu cay khi cho rằng chính MU hay Liverpool, những đối thủ lớn của Man City cũng từng bạo chi trên thị trường chuyển nhượng trước đây để củng cố lực lượng và tìm kiếm thành công.

Trả lời phỏng vấn của kênh Sky Sports, ông nói: "Nghe này, Liverpool trong những năm 1970-1980, hay Manchester United thời Sir Alex Ferguson - ai đã chi nhiều tiền hơn nhỉ? Ai chi nhiều tiền mua cầu thủ hơn họ nào? Norwich City ư? Norwich có chi nhiều tiền trong thời kỳ đó không hay đội nào khác? Leicester City ư? Leicester có bạo chi hơn họ không? Không hề. Liverpool và MU đã chi nhiều tiền hơn bất cứ đội nào khác, nhưng số tiền họ vung ra mua sắm cầu thủ hoàn toàn khác so với bây giờ".

Pep Guardiola cho rằng MU và Liverpool cũng từng bạo chi như Man City để tìm kiếm danh hiệu lớn

Man City hiện được tài trợ bởi hãng hàng không Etihad của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất với mức thỏa thuận dành cho họ trị giá 67,5 triệu bảng/năm. Trong khi ấy, Liverpool có hợp đồng 80 triệu bảng/năm với ngân hàng Standard Chartered, trong khi MU vào tháng 3 năm ngoái đã ký hợp đồng 5 năm trị giá 235 triệu bảng với TeamViewer. 

Nói về điều này, Pep chia sẻ: "Tôi đã nói rằng mình sẽ không thay đổi nhận thức về điều đó. Khi chúng tôi đặt lên áo đấu dòng chữ Etihad, mọi người đều nói: "Ồ, CLB này đã nhận được khoản tài trợ quá cao". Nhưng bây giờ, MU và Liverpool còn được trả nhiều tiền hơn chúng tôi. Có thể họ xứng đáng với điều đó bởi vì họ đang làm việc tốt, Giám đốc điều hành của họ đã đàm phán tốt sau bất cứ điều gì đã xảy ra".

"Họ nhận được nhiều tiền hơn và bởi vì những khoản tài trợ đó đến từ Mỹ hoặc một quốc gia khác hoặc từ một ông chủ nào đó nên bây giờ, điều đó lại trở nên hoàn hảo. Đó là lý do tại sao thực tế này sẽ không thay đổi, trong một thời gian dài nó cũng sẽ không thay đổi, đó là thực tế. Cách duy nhất chúng tôi có thể thay đổi là thi đấu tốt trên sân", Pep nói.