4 bàn của De Bruyne trong trận đấu với Wolves (Nguồn: K+)

Man City vừa có chiến thắng hủy diệt 5-1 dù phải làm khách của Wolves trong trận đấu bù vòng 33 Ngoại hạng Anh. Ngôi sao sáng nhất của trận đấu không ai khác chính là Kevin De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ ghi tới 4 bàn vào lưới đối thủ. Con số này suýt nữa đã trở thành 5 nếu cú dứt điểm ở cuối trận không đi trúng cột dọc.

De Bruyne tỏa sáng với 4 bàn thắng giúp Man City dễ dàng hạ Wolves

De Bruyne trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử của Man City ghi được 4 bàn trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Trước đó, Aguero, Dzeko và gần nhất là Gabriel Jesus làm được điều này. Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, tiền vệ người Bỉ cho biết:

“Ngày hôm nay tôi đã có một trận đấu tốt. Bạn biết đấy, ghi được 4 bàn trong một trận đấu luôn là điều đặc biệt. Thành thật mà nói, đáng lẽ tôi phải có được 5 bàn thắng nhưng tình huống cuối, bóng lại đi trúng cột dọc. Đây là thành quả của toàn đội. Tất cả mọi người đều chơi xuất sắc khi kiểm soát thế trận cực tốt.

Nếu tận dụng tốt hơn, đội bóng đã có nhiều bàn thắng hơn. Wolves là một đối thủ phòng ngự khó chịu nhưng chúng tôi đã chơi thực sự ấn tượng”. Điểm đặc biệt trong 4 bàn thắng của De Bruyne là có tới 3 bàn được ghi bằng chân không thuận. Chia sẻ về điều này, tiền vệ người Bỉ tiết lộ.

“Khi có cơ hội, bạn cần phải quyết đoán. Tôi chưa bao giờ sợ phải dứt điểm bằng chân không thuận ngay cả khi không có bàn thắng. Điều đó tạo ra khó khăn cho đối thủ. Nếu bạn không sút, đối phương sẽ áp sát và bạn sẽ không biết điều gì xảy ra tiếp theo”.

De Bruyne có màn ăn mừng được cho là chào mừng Haaland

Trong khi đó, phóng viên người Bỉ, Kristof Terreur tiết lộ lý do De Bruyne có thể sử dụng tốt chân không thuận đến vậy là nhờ... hàng xóm thời nhỏ. Cậu nhóc Kevin thường xuyên phá hoại hoa và cỏ nhà hàng xóm với những cú sút uy lực bằng chân phải. Bởi vậy, người hàng xóm đã yêu cầu cậu nhóc chỉ được sút bằng chân trái khi chơi bóng tại nhà.

Ngoài ra, Kevin De Bruyne cũng rất tự tin vào khả năng vô địch của Man City. “Tôi biết là chúng tôi đang ghi khá nhiều bàn thắng để tạo ra chỉ số phụ tốt với Liverpool. Mặc dù vậy, chỉ số phụ chỉ được sử dụng tới trong trường hợp hai đội bằng điểm nhau. Hiện tại, chúng tôi đang có lợi thế và nhiệm vụ bây giờ là tập trung cho hai trận đấu còn lại. Đầu tiên là trận đấu với West Ham vào cuối tuần này”.

Một điểm đáng chú ý nữa của De Bruyne trong trận đấu này là màn ăn mừng giống hệt Erling Haaland. Tiền vệ người Bỉ cũng đưa 2 tay sang ngang theo tư thế thiền. Người hâm mộ của Man City ngay lập tức cho rằng đây là màn chào mừng "bom tấn" của số 17. Quả thật, De Bruyne chuyền bóng cho Haaland ghi bàn là điều rất đáng mong đợi ở mùa giải sau.