Những cơ hội của U23 Việt Nam ở trận gặp U23 Philippines:

Trận hòa U23 Philippines có lẽ không nằm trong tính toán của nhiều người. Bởi lẽ, màn ra quân đại thắng trước U23 Indonesia là tiền đề tuyệt vời cho "Những ngôi sao vàng". Thế nên, có thể xem trận hòa 0-0 trước U23 Philippines là một "tai nạn".

U23 Việt Nam sa lầy trước một U23 Philippines chơi tử thủ

Một phần lớn nguyên nhân là bởi trận mưa trên sân Việt Trì đã khiến cách chơi của thầy trò HLV Park Hang Seo không đạt được hiệu quả như mong muốn. Và giờ đây, tình thế của nhà đương kim vô địch SEA Games không hề đơn giản.

U23 Myanmar đang là đội dẫn đầu bảng A với 2 trận toàn thắng. U23 Philippines và U23 Việt Nam có cùng 4 điểm và hiệu số +3. Khác biệt ở chỗ, U23 Philippines đã đá 3 trận và chỉ còn 1 màn quyết đấu với U23 Indonesia, còn U23 Việt Nam nghỉ lượt trận vừa rồi. Trong khi đó, U23 Indonesia 3 điểm sau 2 trận, nhưng các trận còn lại của họ đều rất khó khăn.

Với bối cảnh hiện tại, nếu thắng được U23 Myanmar, thầy trò HLV Park Hang Seo xem như bỏ túi tấm vé vào vòng bán kết. Và đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Bởi nếu không, tình thế sẽ rất phức tạp, thậm chí U23 Việt Nam còn đối diện nguy cơ bị loại.

Một tín hiệu tích cực với U23 Việt Nam, đó là U23 Myanmar không phải đội bóng chơi tử thủ. U23 Philippines đã chơi phòng ngự triệt để với mục tiêu chia điểm với Việt Nam, và họ đã thành công. Song Myanmar không phải đội bóng có cách chơi tương tự.

2 trận đấu đã qua của U23 Myanmar với các đối thủ có tới 10 bàn thắng được ghi, 6 thuộc về thầy trò HLV Velizar Popov và 4 thuộc về các đối thủ. Cả 2 trận đều có tỷ số 3-2. Nhìn vào màn trình diễn của U23 Myanmar, đây là một tập thể tốt trong tấn công và không mạnh ở khâu phòng ngự.

U23 Myanmar tấn công tốt, nhưng phòng ngự thì không

Điều đó được thể hiện ở chỗ, họ từng dẫn U23 Timor Leste 2-0 sau hiệp 1 của trận ra quân, nhưng sau đó bị  đối thủ yếu gỡ liền 2 bàn trong hiệp 2. Nếu hàng thủ Timor Leste chơi tập trung hơn, rất có thể U23 Myanmar đã rơi điểm. Nên nhớ, bàn thắng ấn định kết quả 3-2 của Aung Wunna Soe ở mãi phút 90+5.

Đây có thể là tín hiệu vui cho U23 Việt Nam trước màn đại chiến. Bởi lẽ, thầy trò HLV Park Hang Seo không ngại đối thủ đôi công với mình, nhưng lối chơi tử thủ như những gì U23 Philippines đã thể hiện lại là thử thách lớn. Nếu hai đội chơi đôi công so kè, dĩ nhiên "Những ngôi sao vàng" sẽ dễ bề thi đấu, và các ngôi sao tấn công như Tiến Linh, Hoàng Đức, Hùng Dũng có khoảng không gian cần thiết để tỏa sáng.