Tình huống thẻ đỏ của U23 Thái Lan

Trong tình huống U23 Malaysia được hưởng một pha đá phạt góc vào giữa hiệp 2, hai cầu thủ Jakit Palapon (Malaysia) và Nakin (Thái Lan) đã lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.

Thậm chí Nakin đã suýt lao vào ăn thua đủ với Jakit Palapon nếu như không có màn can ngăn kịp thời đến từ một cầu thủ U23 Thái Lan khác.

Trọng tài chính Kabirov Nasrullo phải tiến hành nhắc nhở cả hai “cái đầu nóng” trên.

Đây chỉ là một trong rất nhiều cái tình huống va chạm nảy lửa giữa cầu thủ hai đội trong trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra tối ngày 7/5 trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định).

Với đẳng cấp trội hơn, U23 Thái Lan lấn lướt trong hiệp 1 và có được bàn dẫn trước.

Tuy nhiên với việc hậu vệ Jonathan Khemdee bị đuổi ở phút 41, U23 Malaysia có được bàn gỡ hòa ở phút 61.

Nhưng cũng từ lúc này, trận đấu liên tục chứng kiến những tình huống “ăn miếng trả miếng” rất quyết liệt.

Một trong những pha va chạm này đã dẫn đến việc cầu thủ đội trưởng của U23 Malaysia là Azmi Murad gặp chấn thương nặng và phải đi cấp cứu.

Càng về cuối trận, các cầu thủ của hai đội càng chơi quyết liệt hơn. U23 Malaysia mong muốn có bàn ấn định tỉ số trong khi U23 Thái Lan cũng quyết tâm giữ lại 1 điểm quý giá.

Một cầu thủ của U23 Thái Lan phải nhận thẻ vàng sau tình huống kẹt cổ đối phương không khác gì đấu võ.

Tuy nhiên nỗ lực của các cầu thủ Thái Lan không thể giúp họ có được kết quả hòa khi U23 Malaysia có được bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 vào phút bù giờ cuối cùng.