U23 Malaysia ăn mừng sau chiến thắng trước U23 Việt Nam

Mặc dù chơi ép sân trong phần lớn hiệp 2 nhờ lợi thế hơn người từ sớm nhưng phải đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, U23 Malaysia mới có thể xuyên thủng màn lưới của U23 Thái Lan sau một tình huống phản lưới của Jaiphet

Có được màn ngược dòng ngoạn mục dù để thua trước 0-1 ở hiệp đầu trong trận ra quân, các cầu thủ U23 Malaysia đã ăn mừng vô cùng phấn khích.

Dàn cầu thủ dự bị lao cả vào sân để chia vui với các đồng đội

HLV trưởng của U23 Malaysia Brad Maloney ôm thắm thiết các học trò sau khi đánh bại đối thủ được đánh giá là nặng ký nhất tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31

Các cầu thủ Malaysia cùng ban huấn luyện ăn mừng phấn khích bên ngoài đường biên

Đặc biệt, rất nhiều cầu thủ của đội bóng này đã bật khóc nức nở ngay trên sân

Đây là điều có thể hiểu được khi U23 Malaysia đã bị U23 Thái Lan dồn ép rất dữ dội trong hiệp 1 và chỉ có thể thay đổi cục diện trận đấu nhờ tấm thẻ đỏ của Jonathan Khemdee ở phút 41

Trái ngược với niềm vui của U23 Malaysia là nỗi buồn của các cầu thủ U23 Thái Lan

Thủ thành Kawin và các đàn em đã có một trận đấu không đến nỗi tệ nhưng bất lực từ việc chơi thiếu người đã khiến họ phải nhận thất bại chung cuộc