Video 2 pha bóng "tấu hài" của Maguire trong trận gặp Everton:

Bằng cách nào đó không thể lý giải, vận đen cứ đeo bám trung vệ Harry Maguire. Cú sút phút 27 của tiền đạo trẻ Anthony Gordon vô tình đập trúng người đội trưởng MU đổi hướng, khiến thủ môn David de Gea hoàn toàn bó tay. Vậy là MU thua bởi một cú đá đập trúng người Maguire.

Maguire chơi không tốt trước Everton

Bên cạnh bàn thua mà Maguire vô tình là tội đồ, còn có một tình huống khác khiến các fan "Quỷ đỏ" réo tên trung vệ người Anh. Phút 29 của trận đấu, tức chỉ 2 phút sau khi Everton có bàn mở tỷ số, đội chủ nhà lại có tình huống tấn công đáng chú ý.

Sau cú đánh đầu của Gordon, trái bóng dường như tìm đến nay của Nemanja Matic trong vòng cấm địa "Quỷ đỏ". Và thật bất ngờ, khi trận đấu tiếp tục diễn ra thì Harry Maguire giơ tay để biểu thị một điều gì đó. Các fan MU trên toàn cầu ngao ngán cho rằng... Maguire đang đòi penalty giúp cho Everton.

Tất nhiên, sự thật thì Maguire chỉ báo hiệu với trọng tài Jonathan Moss rằng đây là tình huống vô tình của Matic. Tuy nhiên, hành động của Maguire quả là không phải lúc và nó có thể thu hút sự chú ý của trọng tài. Trong hoàn cảnh khác, nhiều khả năng MU sẽ phải chịu một quả penalty.

Những "điểm nhấn" mà Harry Maguire tạo ra không chỉ có vậy. Phút 69, đội trưởng MU định chuyền bóng cho Telles nhưng cuối cùng đích đến lại là cầu thủ đã sút bóng đập người anh thành bàn Anthony Gordon. Maguire vội vã lao lên để đoạt lại bóng nhưng bị đối thủ vượt qua một cách dễ dàng.

Calvert-Lewin nhả để Gordon kéo bóng sát khung thành De Gea trước khi thực hiện đường căng ngang ngược trở ra. Phải rất vất vả Wan-Bissaka mới có thể ngăn chặn đường chuyền của Gordon thành công, nếu không MU sẽ đứng trước nguy cơ lớn phải nhận bàn thua thứ hai.

Trung vệ đội trưởng của MU nhiều lần bị các cầu thủ Everton vượt qua

Video tình huống Maguire đòi penalty hộ Everton?