Màn trình diễn Ronaldo ở trận Atletico - MU (nguồn: FPT)

Rạng sáng 24/2, MU vừa có chuyến hành quân tới sân của Atletico Madrid trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đây là trận đấu "Quỷ đỏ" chơi không quá hay, nhưng khoảnh khắc lóe sáng của sao trẻ Anthony Elanga ở phút 80 vẫn giúp họ ra về với kết quả hòa 1-1, đồng thời giành lợi thế trước trận lượt về trên sân Old Trafford (16/3).

Ronaldo bực tức vì liên tục bị các cầu thủ Atletico "chặt chém"

Một trong những cái tên thu hút sự quan tâm nhất là Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha sở hữu thành tích ấn tượng trước Aletico trong quá khứ với 25 bàn/35 trận. Chính vì vậy, cầu thủ đội chủ nhà lên kế hoạch "chăm sóc" CR7 kỹ lưỡng, thậm chí sẵn sàng phạm lỗi quyết liệt để ngăn anh tiếp cận khung thành.

Không ít lần Ronaldo đau đớn nằm sân và tỏ thái độ giận dữ vì bị đối phương "chặt chém". Đáng nói hơn, trọng tài chính Ovidiu Hategan chỉ rút ra 1 thẻ vàng cho Hector Herrera suốt 45 phút đầu tiên. Ngay khi hiệp 1 kết thúc, CR7 tiến tới chỗ trọng tài Hategan phàn nàn về cách điều hành trận đấu quá "hiền" của ông.

Không biết có phải do sự tác động từ Ronaldo hay không mà bước sang hiệp 2, trọng tài Hategan lại hào phóng "tặng" Atletico thêm 3 thẻ vàng. Trận đấu khép lại với tổng cộng 9 thẻ vàng (MU nhận 5 thẻ vàng) và không có thẻ đỏ nào.

Bên cạnh những màn "chặt chém" của cầu thủ đội nhà với Ronaldo, HLV trưởng Atletico, Diego Simeone cũng để lại hình ảnh không đẹp. Sau trận, nhà cầm quân người Argentina đi thẳng vào đường hầm thay vì nán lại bắt tay HLV Ralf Rangnick.

Simeone phớt lờ, không bắt tay Rangnick sau trận

Đây không phải lần đầu tiên Simeone "phớt lờ" đồng nghiệp. Trong hai cuộc chạm trán giữa Atletico và Liverpool ở vòng bảng, nhà cầm quân người Argentina cũng từ chối bắt tay HLV Jurgen Klopp. Lí giải trên truyền thông, ông thẳng thừng tuyên bố hành động này thể hiện sự "giả tạo":

"Tôi đã nói rất nhiều lần rằng mình không thích bắt tay HLV đối thủ sau trận. Mỗi HLV có một cảm xúc khác nhau. Tôi hiểu đó là hành động thể hiện phẩm chất quý ông ở Anh nhưng không đồng cảm vì không thích sự giả tạo".