3 thẻ đỏ trong ít phút cuối trận Espanyol - Barca

Làm khách trước Espanyol ở vòng 24 La Liga, Barca sớm có bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 2 do công của Pedri. Sau hơn 1 giờ đồng hồ thi đấu, đội chủ nhà chơi quật khởi và dẫn ngược 2-1. Tuy nhiên, Espanyol không bảo toàn được chiến thắng khi ở những phút bù giờ cuối cùng, Frenkie de Jong bật cao đánh đầu chính xác mang về 1 điểm cho Barca.

Pique hục hặc với Melamed bên phía Espanyol

Những trận derby xứ Catalunya luôn diễn ra máu lửa và không thiếu những tình huống va chạm nảy lửa trên sân, trận đấu này cũng không phải là ngoại lệ. Đã có tổng cộng 7 thẻ vàng được rút, 4 trong số đó tạo nên 2 thẻ đỏ. Chỉ trong vòng 6 phút bù giờ cuối trận, trọng tài đã đuổi 3 cầu thủ khỏi sân.

Phút 90+2, khi tỉ số đang là 2-1 nghiêng về Espanyol, trung vệ Pique và tiền vệ Nico Melamed có một pha tranh chấp quyết liệt ở sát đường biên. Tiền vệ của Espanyol có một pha bỏ bóng cản người với Pique, khiến tuyển thủ Tây Ban Nha nổi nóng và có hành động chọc tức. Melamed sau đó vật Pique ra sân và tiếp tục cà khịa cầu thủ đàn anh.

Màn tranh cãi sau đó giữa đôi bên khiến Melamed phải nhận liên tiếp 2 thẻ vàng trong ít giây và bị truất quyền thi đấu. Trong khi đó, Pique sau khi đã phải nhận 1 thẻ vàng ở phút 74 cũng bị đuổi khỏi sân, do nhận thêm 1 thẻ vàng từ trọng tài chính từ sự vụ này.

Khi Melamed trên đường rời sân, trung vệ Ronald Araujo của Barca khi đó đang ở trên ghế dự bị đã đứng bật dậy và ném về phía cầu thủ Espanyol những câu chữ khiêu khích. Theo đoạn video được kênh Movistar bắt được, Araujo nói “Cút xuống hạng dưới đi” với Melamed, đi kèm với cử chỉ giơ 2 ngón tay.

Hành động không đẹp của Araujo

Kịch tính chưa dừng lại tại đây. Ngay sau khi De Jong đánh đầu gỡ hòa cho Barca ở phút 90+6, tiền vệ Manu Morlanes của Espanyol, khi đó đã bị thay ra và đang ngồi ở khu vực chỉ đạo, đã lao đến trách móc trọng tài bàn, có lẽ về thời gian bù giờ quá nhiều. Trọng tài chính chứng kiến hành vi này và rút thẻ đỏ trực tiếp với Morlanes.

Hành động của Araujo được báo chí Tây Ban Nha nhắc đến nhiều sau trận đấu. HLV Xavi cho hay ông không được chứng kiến tình huống này nhưng vẫn gửi lời xin lỗi vì “kích động đôi khi có thể xảy ra”. Đích thân Araujo cũng đã lên tiếng xin lỗi Espanyol về cử chỉ và lời nói không đẹp của mình.