Maguire để Weghorst vượt qua và phạm lỗi nhạy cảm với Jay Rodriguez (bản quyền K+)

Burnley đã cầm chân MU thành công với tỷ số 1-1 trong một trận đấu mà MU đã dẫn trước, đã áp đảo trong hiệp 1 và thêm 2 lần đưa bóng vào lưới không được công nhận, nhưng không chốt hạ được đối thủ để rồi hiệp 2 Burnley vùng lên. Jay Rodriguez là người ghi bàn đầu hiệp 2 cho Burnley, nhưng sự nguy hiểm của đội chủ nhà chủ yếu đến từ tân binh Woug Weghorst.

Maguire chật vật đối phó với Weghorst

Tiền đạo người Hà Lan này mới chuyển đến từ Wolfsburg và trong hiệp 1 đã không tạo được dấu ấn gì. Nhưng trong hiệp 2 những thay đổi của HLV Sean Dyche khiến trung phong cao 1m97 chơi cực kỳ nổi bật. Ở pha gỡ hòa, Weghorst có bóng khá xa vòng cấm nhưng đã có một cú quặt loại bỏ Harry Maguire trước khi chọc khe cho Rodriguez.

Maguire thậm chí ở phút 61 còn có một pha phạm lỗi khá nhạy cảm, quàng tay quanh cổ Rodriguez để ngăn không cho tiền đạo này băng xuống đón một pha bóng dài. Rốt cuộc trọng tài chỉ rút thẻ vàng, có lẽ là một quyết định đúng bởi không có gì bảo đảm Rodriguez sẽ theo kịp bóng trong pha băng xuống, nhưng ở vào một vị trí khác thì có lẽ Maguire không may mắn như vậy.

Tỷ số 1-1 được giữ tới hết trận và khi tiếng còi mãn cuộc còn chưa vang lên, khuôn mặt của Sir Alex Ferguson đã tỏ ra khá nhăn nhó và không mấy ấn tượng với màn trình diễn của đội nhà. Trả lời phỏng vấn sau trận, Maguire bình luận: “Chúng tôi phải kết thúc trận đấu tốt hơn, không để thủng lưới thêm lần nào vào những thời điểm như vậy”.

Sir Alex nhăn mặt trên khán đài

Nhưng ở trường quay của kênh BT Sport, cựu trung vệ Rio Ferdinand tỏ ra rất không bằng lòng. “Bàn thua đó thể hiện sự nghèo nàn của Harry, cậu ta phải chịu trách nhiệm. Ngay cả pha thẻ vàng, tôi nghĩ cậu ta đã gặp may khi được ở lại trên sân”, Ferdinand nói.

“Đây không phải là một màn trình diễn mà Harry có thể hài lòng, nhưng tôi phân vân điều gì khiến cậu ta phong độ mùa này bất ổn như thế. Phải chăng do dư âm từ EURO? Cả về chuyên môn và tâm lý Harry đều bộc lộ những dấu hiệu bất ổn”.

Ferdinand cho rằng Maguire đang thiếu bình tĩnh trong xử lý tình huống

Ferdinand đi sâu vào phân tích tình huống. “Trong bàn thua đó chúng ta đã có McTominay để bảo vệ cho hàng phòng ngự, tất cả những gì Harry cần làm là đẩy Weghorst ra và không trực tiếp truy cản. Weghorst là một tiền đạo kỹ thuật chứ không chỉ dựa vào thể hình, đó là một pha xử lý mà nếu Kevin De Bruyne là người thực hiện thì tôi nghĩ tất cả chúng ta đều sẽ phát cuồng hết”, anh đánh giá.

“Kỹ năng xử lý của trung vệ trong những tình huống như vậy rất quan trọng. Anh ta phải chặn được đối thủ từ ban đầu, buộc đối thủ quay lưng về phía cầu môn để nhận bóng, còn nếu không anh ta cần kéo dài thời gian để đưa tiền vệ đánh chặn kịp về bọc lót”.