Loạt sút phạt đền trong trận đấu giữa Senegal và Ai Cập

Mohamed Salah vừa có lần thứ hai về nhì tại giải bóng đá vô địch châu Phi. Tiền đạo sinh năm 1992 vẫn sắm vai đầu tàu của Ai Cập tại CAN 2022 nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng rơi nước mắt nhìn người đồng đội tại Liverpool, Sadio Mane đăng quang. 

Salah và Ronaldo đều không được thực hiện phạt đền và nhìn đội nhà thua trận trong sự cay đắng

Để có mặt tại trận chung kết, Ai Cập đã phải trải qua 3 trận đấu liên tiếp cần tới hiệp phụ và họ cũng kéo Senegal tới loạt sút luân lưu. Mohamed Salah là người được chọn sút cuối cùng và cay đắng cho cầu thủ này là anh không có cơ hội thực hiện cú sút của mình bởi hai người đồng đội thực hiện loạt luân trước là Mohamed Abdelmonem và Mohanad Lasheen đã sút trượt.

Cựu cầu thủ của Liverpool, Jamie Carragher đã phải thốt lên trong tiếc nuối: "Đó là lý do bạn không nên để cầu thủ tốt nhất của mình thực hiện loạt luân lưu ở lượt thứ 5. Mo Salah không được sút luân lưu cho Ai Cập trong một trận chung kết đầy cảm xúc. Mọi chuyện cũng xảy ra giống hệt với Ronaldo nhiều năm trước".

Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng từng cay đắng dừng bước tại EURO 2012 mà không được thực hiện loạt luân lưu bởi Moutinho và Bruno Alves đã sút hỏng trước đó. Vượt qua được Bồ Đào Nha ở bán kết, Tây Ban Nha sau đó cũng giành chức vô địch.

Salah giúp thủ thành Gabaski cản phá thành công cú sút 11m của Mane

Có thể nói Mohamed Salah có đôi chút tương đồng trong số phận với Ronaldo trong trường hợp này. Là ngôi sao sáng nhất nhưng lại không thể giúp đội tuyển quốc gia trong lúc khó khăn nhất. Sự tiếc nuối chắc chắn sẽ còn day dứt mãi không thôi.

Mặc dù không ghi bàn trong trận đấu này nhưng Salah cũng đã góp công rất lớn. Ngôi sao sáng của ĐT Ai Cập chính là người chỉ điểm cho thủ thành Gabaski cản phá thành công sút phạt đền của Sadio Mane ngay ở phút thứ 6 của trận đấu. Nếu không, Ai Cập cũng chẳng thể đưa trận đấu tới loạt luân lưu.

Sau khi trận đấu kết thúc, cũng chính Sadio Mane là người đi tới an ủi Mohamed Salah. Số phận đưa đẩy khiến hai người đồng đội tại Liverpool phải đối đầu trong một trận chung kết. Một người trở thành người hùng của dân tộc còn một người trở thành kẻ về nhì vĩ đại.