Video những hình ảnh đáng chú ý nhất trận Chelsea - Plymouth Argyle ở vòng 4 FA Cup:

Tối 5/2, Chelsea đón tiếp Plymouth Argyle tại vòng 4 FA Cup trên sân nhà Stamford Bridge. Bất ngờ đã sớm đến khi ngay phút thứ 8, “The Blues” bị dẫn trước khi trung vệ Macaulay Gillesphey đánh đầu sượt bóng từ quả đá phạt của người đồng đội Jordan Houghton để mở tỷ số cho đại diện đến từ League One (giải hạng Hai Anh).

Thủ thành Kepa Arrizabalaga bắt được một quả penalty cuối hiệp phụ thứ 2 giúp Chelsea thoát hiểm trước Plymouth Argyle

Trong khi các tiền đạo của Chelsea gây thất vọng trong trận này thì những người hùng của họ ở hàng phòng ngự đã tỏa sáng đúng lúc. Phút 41, hậu vệ đội trưởng Cesar Azpilicueta đánh gót đầy ngẫu hứng gỡ hòa cho “ông lớn” đến từ Premier League. Đây là mùa giải thứ 7 liên tiếp “lão tướng” người Tây Ban Nha này ghi bàn cho Chelsea.

Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, một hậu vệ khác là Marcos Alonso ra chân gọn gàng từ đường chuyền của Kai Havertz để nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng áo xanh thành London. May cho Chelsea khi cuối hiệp phụ thứ 2, thủ thành Kepa Arrizabalaga cản phá được quả penalty do Ryan Hardie thực hiện để ngăn Plymouth Argyle kéo họ vào loạt đấu luân lưu, qua đó giúp “The Blues” tiến vào vòng 5 FA Cup.

Nhưng cũng ở trận đấu tối qua, vào phút 89 trong một pha phản công của Chelsea, Romelu Lukaku có pha chuyền bóng sang trái cho Timo Werner băng xuống. Thay vì bứt tốc để đối mặt với thủ thành Michael Cooper, tiền đạo người Đức đã khống chế bước 1 lóng ngóng và để hậu vệ James Wilson của Plymouth Argyle băng về cắt bóng giải nguy cho đội khách.

Tình huống Lukaku chuyền bóng thuận lợi nhưng Werner bỏ lỡ cơ hội phút 89

Theo nhà báo Miguel Delaney, Lukaku đã rất bực bội với tình huống bỏ lỡ cơ hội của Werner. Cây viết này viết dòng tweet trên trang Twitter cá nhân: “Lukaku rất tức giận, chuyền bóng tốt cho Werner nhưng Werner lại bất ngờ khựng lại và để Wilson lao vào cắt bóng”.

Lukaku bực tức với Werner

Sau khi chứng kiến đoạn video ghi lại cảnh Werner “biến bàn thắng thành cơ hội”, một fan Chelsea bình luận mỉa mai: “Đây là sự cam kết gắn bó với CLB của một cầu thủ hưởng lương 272.000 bảng/tuần cơ đấy. Thật đáng xấu hổ”.

Một CĐV khác của “The Blues” tiếp tục chỉ trích ngôi sao người Đức: “Tôi chẳng hiểu sao cậu ấy (Werner) lại chậm lại. Cậu ấy có tất cả lợi thế trong pha bóng ấy. Đó cũng có thể là một tình huống dẫn đến phạt đền cuối trận. Cầu thủ này rõ ràng có kỹ chiến thuật rất kém”.

Tuy nhiên, cũng có không ít cư dân mạng cho rằng Werner không đáng bị “ném đá” vì chính Lukuku mới là người có đường chuyền không thực sự tốt. Một CĐV Chelsea bình luận: “Nếu bạn đang đổ lỗi cho Werner vì đã chạy chậm lại thì bạn rõ ràng chưa bao giờ chơi bóng. Lukaku đã chuyền bóng đến vị trí của các hậu vệ đối phương và ngoài tầm khống chế của Werner”.

Một fan khác thì chỉ trích cả Lukaku và Werner quá vụng về: “Đây là lỗi của Lukaku nhưng điều đó không quan trọng, chúng ta cần Broja (Armando Broja, tiền đạo trẻ đang được Chelsea cho Southampton mượn hết mùa này) để thay thế cả hai trong mùa giải tới”.

Sau trận thắng Plymouth Argyle, Chelsea sẽ bay sang Abu Dhabi (UAE) để tham dự FIFA Club World Cup 2021. Với tư cách đương kim vô địch Champions League, “The Blues” sẽ đá trận bán kết lúc 23h30 đêm 9/2 gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Al Hilal và Al Jazira.