Video màn trình diễn của Cristiano Ronaldo trong trận MU - West Ham ở vòng 23 giải Ngoại hạng Anh hôm 22/1 (Bản quyền K+):

Trong hơn một thập kỷ qua, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã tạo nên sự tranh tài hấp dẫn giữa bộ đôi được coi là cặp kỳ phùng địch thủ vĩ đại nhất lịch sử thế giới. Kể từ năm 2008 đến nay, họ đã thi nhau thống trị giải thưởng “Quả bóng vàng” khi sở hữu cả thảy đến 11 trong số 12 lần gần nhất danh hiệu này được trao.

Mới đây, nhà báo Rich Jones của tờ Mirror đã có bài viết đáng chú ý với nhan đề “Lionel Messi và Cristiano Ronaldo tức giận vì vướng vào những màn đối đầu trên mạng giống nhau hơn những gì mà họ thừa nhận”. Hàm ý của cây viết này là muốn nhằm sự chỉ trích vào Messi và Ronaldo với những phản ứng gay gắt của cặp đại kình địch này khi họ bị người khác hạ thấp tài năng.

Messi và Ronaldo bị tờ Mirror ngầm chê bai phản ứng thái quá khi bị người khác đánh giá thấp giá trị hiện tại

Tối thứ Sáu tuần trước (21/1), trong chương trình truyền hình “Friday Night Football” phát sóng sau trận thua đậm 0-3 của Watford trước Norwich City ở vòng 23 giải Ngoại hạng Anh, cựu trung vệ lừng danh Liverpool Jamie Carragher và cựu đội trưởng MU Gary Neville đã chọn ra đội hình tiêu biểu của họ trong năm 2021. Carragher chọn 3 tiền đạo Mohamed Salah, Kylian Mbappe và Robert Lewandowski trên hàng công đội hình này, còn Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã bị huyền thoại của Liverpool lãng quên.

Khi Neville hỏi rằng vì sao Messi không có tên, Carragher nói: "Trong chương trình Monday Night Football, tôi đã nói rằng Ronaldo và Messi không phải hợp đồng khôn ngoan của MU và PSG. Sau đó, tôi nhận được một tin nhắn riêng tư trên trang cá nhân Instagram. Chính Messi đã gửi tin nhắn đó. Tôi sẽ không tiết lộ cụ thể tin nhắn, nhưng về cơ bản cậu ấy gọi tôi là con lừa”.

Sau khi Messi bị Jamie Carragher tố cáo có hành vi xúc phạm mình, đến lượt Ronaldo bị đồn đoán đã chặn tài khoản Instagram của trang web chuyên định giá cầu thủ quốc tế Transfermarkt vì cho rằng trang thống kê này đưa ra mức định giá thấp hơn so với thực lực của anh.

Tranfermakt từng định giá Ronaldo ở mức 67,5 triệu bảng thời anh còn khoác áo Juventus cách đây 3 năm. Con số đó khiến CR7 chỉ đứng thứ tư tại Serie A lúc ấy về giá trị chuyển nhượng, sau Christian Eriksen, Lautaro Martinez và Paulo Dybala nhưng vẫn giúp Ronaldo đứng đầu nếu chỉ xét với các cầu thủ từ 33 tuổi trở lên.

Daniel Busch, người quản lý của trang Transfermarkt ở khu vực Vương quốc Anh khi chia sẻ trên tờ The Athletic đã chỉ trích Ronaldo: “Chúng tôi đã đưa ra danh sách trên Instagram top 10 cầu thủ từ 33 tuổi trở lên và Ronaldo vẫn đứng đầu về giá trị, nhưng anh ấy nói rằng mình xứng đáng được định giá chuyển nhượng cao hơn”.

Đồng nghiệp của Daniel Busch tiếp lời: “Ronaldo đã gửi tin nhắn đầu tiên cho những người phụ trách mạng xã hội của chúng tôi. Họ đã trả lời Ronaldo, giải thích và động viên anh ấy rằng: “So với những đồng nghiệp ở nhóm tuổi này, anh vẫn là số 1”. Vẫn có khoảng cách từ 30-50 triệu bảng giữa Ronaldo với người xếp ngay sau anh ấy. sau đó, Ronaldo đã gửi một vài biểu tượng mặt cười và chặn chúng tôi”.

Chốt lại bài báo kể trên, cây viết Rich Jones của tờ Mirror mỉa mai: “Có vẻ như Messi và Ronaldo giống nhau hơn nhiều người nghĩ khi họ cảm thấy thành tích hoặc khả năng của mình đang bị xói mòn”.