Video màn trình diễn của Martial trong trận gặp West Ham:

Cuối tuần qua, Anthony Martial có lần đầu tiên ra sân kể từ đầu tháng 12 năm ngoái khi được vào thay người ở phút 81 trong trận đấu giữa MU và West Ham. Tính ra, tiền đạo người Pháp thi đấu đúng 10 phút trong vòng 2 tháng qua. Có rất nhiều thông tin trái chiều liên quan đến cầu thủ này nhưng có một điều rất rõ ràng, Martial muốn ra đi để được thi đấu nhiều hơn và cầu thủ này đã được toại nguyện.

Martial chuẩn bị gia nhập Sevilla

Báo chí đồng loạt đưa tin Sevilla và MU đã đạt thỏa thuận về trường hợp của cầu thủ người Pháp. Anthony Martial sẽ chuyển sang Tây Ban Nha thi đấu trong vòng 6 tháng tới với bản hợp đồng cho mượn không kèm điều khoản mua đứt. 

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng xứ Andalusia tốn khoảng 6 triệu euro bao gồm tiền phí và tiền lương cho thương vụ này. Nguồn tin này cũng cho biết Martial chấp nhận giảm mức lương xuống còn 178.000 euro/tuần để được ra đi. 

Trước đó, cầu thủ này kiên quyết giữ mức lương 297.000 euro/tuần khiến Sevilla gặp khó khi đàm phán. Động thái  xuống nước này cho thấy được quyết tâm ra đi của Martial lớn như thế nào. Tiền đạo người Pháp cùng người đại diện sẽ bay sang Tây Ban Nha trong ngày hôm nay (25/1) để hoàn tất các thủ tục cần thiết để chính thức gia nhập Sevilla. 

Trên thực tế, Martial còn nhận được sự quan tâm từ một số đội bóng khác tại Ngoại hạng Anh như Tottenham hay Newcastle nhưng MU không muốn "gia tăng hỏa lực" cho những đối thủ cùng giải đấu. Bên cạnh đó, Martial cũng muốn được thi đấu ở một giải đấu khác so với Ngoại hạng Anh nên Sevilla trở thành lựa chọn hàng đầu. 

Anthony Martial gia nhập MU vào năm 2015 với giá 36 triệu bảng (nếu đầy đủ điều kiện phụ, mức giá có thể tăng lên thành 50 triệu bảng) khi mới chỉ 20 tuổi. Tiền đạo người Pháp có màn chào sân cực kỳ rực rỡ khi ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của MU trước Liverpool ngay sau khi vào sân thay người. 

Sau một mùa giải đầu tiên khá thành công, Martial gặp khó dưới thời Jose Mourinho và tưởng như đã có lúc sẽ ra đi. Tuy nhiên, việc Solskjaer lên nắm quyền thay ông thầy người Bồ Đào Nha giúp cầu thủ này tìm lại cảm hứng. Martial thi đấu cực tốt trong mùa giải 2019/20 với 17 bàn sau 32 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh.

Tưởng như Martial sẽ tiếp đà thăng hoa nhưng mọi chuyện xấu đi kể từ mùa giải trước. Cầu thủ này ra sân ít hơn và cũng ít ghi bàn hơn. Ngay khi HLV Ralf Rangnick lên nắm quyền, người đại diện của Martial gây sốc khi tuyên bố tiền đạo người Pháp sẽ không thi đấu cho MU nữa để quyết chí ra đi.