Tình huống không được công nhận bàn thắng của Harry Kane 

Trong trận đấu giữa Chelsea với Tottenham, hiệp một đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Lưới của Chelsea đã một lần rung lên nhưng trọng tài chính Paul Tierney không công nhận bàn thắng. "Vị vua áo đen" này xác định người ghi bàn Harry Kane đã phạm lỗi với Thiago Silva trước khi nhận bóng và dứt điểm. 

Harry Kane bị xác định là phạm lỗi trước khi dứt điểm tung lưới Kepa

Đây là tình huống Harry Kane có tác động vào người của Thiago Silva nhưng trung vệ người Brazil cũng rất khôn ngoan khi nhận ra mình bị lố đà so với tiền đạo người Anh. Cầu thủ này thuận theo cú đẩy của Kane một cách rất hợp lý. Nếu cố gắng đứng lại, Silva chưa chắc đã làm khó được Kane khi cầu thủ này sút bóng. 

Tổ VAR sau khi kiểm tra cũng đồng tình với trọng tài Paul Tierney và Tottenham bị tước bàn thắng. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với quyết định này. Điển hình nhất là cựu thủ quân của MU Gary Neville trong phát biểu trên chương trình bình luận của Sky Sports.

"Đó không phải là một lỗi. Không thể nào như vậy. Đúng là chúng ta thấy cánh tay của Kane có tác động vào Silva nhưng đó không phải là một lỗi đối với tôi". Rất nhiều khán giả cũng đồng tình với cựu hậu vệ người Anh. Một số bình luận tiêu biểu như "Kane đã bị cướp một bàn thắng", "Quyết định này còn tệ hơn quyết định cho Liverpool hưởng phạt đền trong trận đấu với Crystal Palace".

Trước đó Liverpool cũng được hưởng một quả phạt đền khá tranh cãi trong những phút cuối trận khi làm khách của Crystal Palace. Diogo Jota có pha xử lý bóng lỗi khiến bóng bay ra ngoài nhưng đó lại trở thành điểm tựa để đem về phạt đền bởi thủ thành Guiata và cầu thủ này lao vào nhau sau đó. 

Hai cựu thủ quân của MU là Gary Neville và Roy Keane không đồng tình với nhau trong tình huống này

Trong khi đó Roy Keane cho rằng trọng tài đã làm tốt trong tình huống này. "Gary (Neville) có thể đúng nhưng cũng có thể sai. Trong tình huống đó, tôi nghĩ Kane đã có bàn thắng nhưng sau khi xem lại pha quay chậm, tôi thấy anh ta cố tình làm sạch khoảng trống. Trọng tài đã có một tình huống bắt chính xác".

Vậy người trong cuộc nói gì về tình huống này? HLV Conte có vẻ như không đồng tình với quyết định của trọng tài nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. "Trong hiệp một, chúng tôi không được công nhận bàn thắng. Tôi muốn nói về trọng tài theo cách lịch sự nhất. Tại Anh, đôi bạn phải chứng kiến những bàn thắng không hợp lý theo cách không thể tin được.

Có thể ở Ý, đó sẽ là tình huống 50-50 nhưng ở Anh, đó chắc chắn sẽ là một bàn thắng không hợp lệ. Điều này có thể hơi ngu ngốc nhưng tôi rất đau lòng khi nhìn thấy Tanganga nhận thẻ vàng. Thẻ vàng ấy khiến tôi phải thay người. Tôi xin nhắc lại, trọng tài có thể đúng, có thể sai và điều đó là bình thường với tôi và các cầu thủ".