Video Ronaldo va chạm với Dawson (Nguồn: K+)

Cristiano Ronaldo là người khởi nguồn cho bàn thắng quan trọng phút 90+3 của MU. Anh nhận bóng sau pha phá bóng hụt của hậu vệ Fredericks, chuyền bóng cho Martial để rồi bắt nguồn một pha tấn công hoàn hảo của "Quỷ đỏ". Martial chuyền bóng cho Cavani trước khi tiền đạo người Uruguay căng ngang cho Marcus Rashford đệm bóng cận thành.

Ronaldo có pha va chạm với trung vệ Dawson

Mặc dù vậy, tình huống ấy là không đủ để Cristiano Ronaldo xua đi một ngày thi đấu đáng quên. Dù thi đấu khá nỗ lực nhưng CR7 thực sự bất lực trước sự đeo bám và quyết liệt tới từ những hậu vệ của West Ham. Theo thang điểm của tờ Sun Sport, Mason Greenwood và Cristiano Ronaldo không thể hiện được gì nhiều nên chỉ nhận về điểm 5. Đây là điểm số thấp nhất cho các cầu thủ đá chính của đội chủ nhà.

Ngoài việc chê bai Greenwood cá nhân và quá "tối tăm" trong cách xử lý, CĐV cũng không đánh giá cao màn trình diễn của Ronaldo dù anh khi anh chỉ có 1 lần sút trúng đích, tạo ra 2 cơ hội, chuyền chính xác 82%, 2 lần không chiến thắng công nhưng chỉ 1 lần thắng tranh chấp tay đôi...

Chưa hết, Cristiano Ronaldo có lẽ nên cảm thấy may mắn khi anh thoát thẻ đỏ. Đó là tình huống ở phút 72 của trận đấu. Bruno Fernandes thực hiện quả tạt rất vừa tầm vòng vòng cấm địa West Ham, nhưng trung vệ Craig Dawson của đội chủ nhà đã chủ động đánh đầu phá bóng ra.

Do không nhận thấy Dawson phá bóng từ phía sau, Ronaldo cố gắng thực hiện một pha hãm bóng. Anh đạp thẳng vào đầu trung vệ của đội khách, khiến Dawson phải nằm sân. Trọng tài Jonathan Moss cắt còi nhưng không phạt thẻ với CR7, trong khi tiền đạo này tỏ ra bất bình với quyết định kể trên khi cho rằng mình không phạm lỗi.

Sau trận, các chuyên gia bóng đá Anh nhận định đây hoàn toàn có thể là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho siêu sao người Bồ Đào Nha. Tờ London Evening Standard cũng nhận định như vậy. Tờ báo có trụ sở tại London thậm chí khẳng định rằng MU không xứng đáng thắng trận này, và thậm chí còn có nguy cơ thua trận nếu Ronaldo nhận thẻ đỏ ở phút 72.

Tất nhiên, mọi thứ đã là không thể thay đổi và MU thắng nghẹt thở 1-0, tạm thời vào top 4 Ngoại hạng Anh.