Tình huống Greenwood chơi cá nhân, không chuyền cho Ronaldo, Fernandes (nguồn: K+)

MU vừa thắng nghẹt thở West Ham ở vòng 23 Ngoại hạng Anh nhờ pha lập công vào phút bù giờ của Marcus Rashford. Trên thực tế, thầy trò HLV Ralf Rangnick có thể giành 3 điểm theo cách nhàn nhã hơn nếu hàng công không trải qua ngày thi đấu quá vô duyên.

Suốt 90 phút, các cầu thủ MU tung ra 18 cú dứt điểm, gấp 3 lần West Ham (6) nhưng chỉ 3 lần trúng khung thành và 1 lần được chuyển hóa thành bàn.

Grenwood thi đấu cá nhân khiến MU bỏ lỡ cơ hội mười mươi đầu trận

Một trong những cái tên gây thất vọng nhất phải kể đến Mason Greenwood. Trong nhiều tình huống, cầu thủ 20 tuổi đưa ra quyết định dứt điểm quá vội vàng thay vì chuyền cho đồng đội ở vị trí thuận lợi.

Ngay phút thứ 4, MU tận dụng sai lầm của cầu thủ West Ham để tổ chức phản công nhanh. Greenwood có bóng bên cánh phải nhưng không chuyền cho Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes mà dứt điểm khi bị 2 cầu thủ đối phương chắn trước mặt, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc. Chứng kiến pha xử lí cá nhân của đàn em, cả Ronaldo lẫn Fernandes đều tỏ thái độ không hài lòng.

Tới phút 82, HLV Rangnick không còn giữ được kiên nhẫn và phải rút Greenwood ra sân để thay bằng Anthony Martial. Chính Martial là một trong những cái tên tham gia vào tình huống dẫn tới bàn thắng định đoạt trận đấu. 

Trên mạng xã hội, người hâm mộ cũng lên tiếng chỉ trích Greenwood dữ dội, thậm chí yêu cầu HLV Rangnick tống cầu thủ người Anh lên ghế dự bị. Đây không phải lần đầu tiên Greenwood gây tranh cãi vì lối chơi ích kỷ. 

Fan MU yêu cầu HLV Rangnick tống Greenwood lên ghế dự bị vì lối chơi ích kỷ

Có thể nhận thấy tiền đạo 20 tuổi khát khao "ghi điểm" với HLV Rangnick ra sao trong bối cảnh hàng công MU ngày càng trở nên chật chội. Tuy nhiên trải qua 10 trận dưới thời nhà cầm quân người Đức, anh mới đóng góp 2 bàn, 1 kiến tạo. Giờ đây, màn trình diễn đáng quên trước West Ham có thể tạo "hiệu ứng ngược", bản thân anh cũng phải dè chừng nếu không muốn mất suất đá chính.