Brentford tiếp đón Wolves trên sân nhà ở vòng 23 Ngoại hạng Anh với hy vọng có được 3 điểm. Đội khách đang chơi rất vào phom và HLV Bruno Lage quyết định sử dụng tới 7/11 cầu thủ xuất phát tới từ Bồ Đào Nha. Hai đội nhập cuộc không quá vội vàng và 20 phút đầu tiên không có một cú dứt điểm nào được tung ra. 

Moutinho mở tỉ số với một pha vẩy má ngoài điệu nghệ

Thế trận bắt đầu hấp dẫn hơn từ cuối hiệp một nhưng bàn thắng vẫn chưa tới. Tưởng như hiệp hai sẽ trôi qua nhàm chán như vậy nhưng kịch bản được thay đổi một cách chóng mặt. Phút 48, Joao Moutinho có cú vẩy má ngoài chân phải thần sần khiến thủ môn không có cơ hội để cản phá, đem về bàn mở tỉ số cho Wolves.

Kể từ đây trận đấu trở nên nóng hơn. Phút 68, Wolves suýt chút nữa phải chơi thiếu người khi Gomes phải nhận thẻ đỏ. May cho đội khách là tổ VAR đã tư vấn và trọng tài quyết định sửa lại thành một chiếc thẻ vàng cho hậu vệ người Bồ Đào Nha. 

Chỉ 2 phút sau đội chủ nhà có bàn gỡ hòa, Ivan Toney có pha bắt vô lê ở bên góc trái cực đẹp khiến mọi nỗ lực của thủ thành Jose Sa trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên niềm vui của đội chủ nhà chẳng kéo dài được lâu. Phút 78, Moutinho mớm bóng đẹp và Ruben Neves đã tung cú dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm giúp Wolves tái lập thế dẫn trước.

Đội khách giữ vững được lợi thế cho tới những phút cuối. Thậm chí họ còn đưa bóng vào lưới Brentford một lần nữa ở phút 90+7 do công của Adama Traore, tuy nhiên trọng tài đã không công nhận bàn thắng sau khi xem lại băng hình và phát hiện ra lỗi việt vị. Ngày thi đấu không vui của Brentford khép lại bằng việc HLV Thomas Frank nhận thẻ đỏ từ trọng tài chính Peter Bankes.

Tỉ số chung cuộc: Brentford 1-2 Wolves (H1: 0-0)

Ghi bàn

Brentford: Toney 71'

Wolves: Moutinho 48', Neves 78'

Đội hình xuất phát

Brentford: Lössl, Ajer, Jansson, Pinnock, Canós, Janelt, Nørgaard, Jensen, Henry, Toney, Mbeumo

Wolves: Sá, Kilman, Coady, Toti, Semedo, Moutinho, Neves, Dendoncker, Ait-Nouri, Silva, Podence