Video 5 bàn thắng trong trận đấu rượt đuổi hấp dẫn khi Leicester City đấu Tottenham Hot Spurs (Bản quyền K+):

Một trận đấu kịch tính chẳng khác gì siêu phẩm bom tấn điện ảnh đã diễn ra khi Leicester City tiếp đón Tottenham Hotspur trong trận đá bù vòng 17 giải Ngoại hạng Anh rạng sáng nay (20/1). Trên sân nhà King Power, “Bầy cáo” Leicester đã 2 lần dẫn trước, thậm chí đến tận phút 90+4, họ vẫn đang dẫn “Gà trống thành London” 2-1.

Thế nhưng, sự bùng nổ của Steven Bergwijn với cú đúp chỉ trong 2 phút bù giờ cuối cùng (từ phút 90+5 đến phút 90+7) đã giúp Tottenham thắng ngược điên rồ đội chủ nhà 3-2 để có 36 điểm và vươn lên chiếm vị trí thứ 5 giải Ngoại hạng Anh từ tay Arsenal (35 điểm) khi Spurs hiện chỉ kém top 4 có 1 điểm.

Steven Bergwijn ghi 2 bàn chỉ trong 2 phút bù giờ cuối trận giúp Tottenham thắng ngược Leicester City 3-2

Theo thống kê của trang OptaJoe, chiến thắng ngược dòng 3-2 của Tottenham trước Leicester City trong thế bị dẫn trước ở thời điểm trước khi gỡ hòa 2-2 khi thời gian đồng hồ trên sân điểm 94 phút 52 giây vừa trở thành màn lội ngược với thời gian muộn nhất ở giải Ngoại hạng Anh, phá kỷ lục 10 năm trước của Man City.

Vào ngày 13/5/2012, “nửa xanh thành Manchester” từng thắng ngược Queen Park Rangers 3-2 bắt đầu từ thời điểm đồng hồ trên sân Etihad điểm mốc 91 phút 14 giây.

Kỷ lục lội ngược dòng ở thời điểm muộn nhất trong một trận đấu tại Premier League mà Man City từng thiết lập khi thắng QPR 3-2 để đăng quang chức vô địch cách đây 10 năm vừa bị Tottenham xô đổ

Phát biểu sau trận thắng ngược điên rồ vừa qua của Tottenham trước Leicester City, HLV Antonio Conte của “Gà trống thành London” chia sẻ trên kênh truyền hình Sky Sports: “Một chiến thắng tuyệt vời. Chúng tôi không đáng bị thua. Một trận hòa cũng sẽ không công bằng. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội và không may mắn trong nhiều tình huống”.

“Đội của tôi đã cho thấy chúng tôi không muốn bỏ cuộc và sẵn sàng chiến đấu cho đến khi trận đấu kết thúc. Họ đã cho tôi thấy ý chí tuyệt vời và mong muốn không thua trận này. Hãy dành lời khen cho các cầu thủ của tôi chứ không phải cho tôi”.

Nói về người hùng Steven Bergwijn, HLV Conte đã dành lời khen đặc biệt cho cậu học trò người Hà Lan đang bị đồn sắp phải rời Tottenham trong tháng 1 này.

“Steven là một cầu thủ mà nếu có thể trạng và thể lực tốt, cậu ấy có thể đá chính hoặc vào sân và thay đổi trận đấu. Đối với tôi, tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ quan trọng và bạn biết rất rõ rằng cầu thủ này vẫn đang hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ rất vui khi ở lại với chúng tôi và tiếp tục chơi cho Tottenham", nhà cầm quân người Italia chia sẻ.

Trong khi đó, Harry Kane rất phấn khích khi vừa cùng Spurs thắng ngược Leicester City. Đội trưởng đội tuyển Anh nói: “Thật là một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc. Khi có được 2 bàn thắng như vậy (ám chỉ cú đúp ở phút bù giờ cuối cùng của Steven Bergwijn), đây sẽ là một trong những trận đấu bạn sẽ không bao giờ quên trong sự nghiệp của mình”.

Harry Kane thừa nhận anh sẽ nhớ mãi trận thắng đáng nhờ vừa qua của Tottenham trước "Bầy cáo"

“Nhìn chung, chúng tôi xứng đáng với chiến thắng. Chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Chúng tôi đã thất vọng khi bị dẫn trước 1-2 nhưng chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội. Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc và Stevie (tên thân mật gọi Bergwijn) đã tiếp tục nỗ lực và tạo ra sự khác biệt”, Kane nói.

Bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới đội bóng cũ Leicester City vừa qua cũng giúp Harry Kane cán mốc tròn 250 bàn thắng ở cấp độ CLB trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Trong số đó, anh từng ghi 2 bàn cho Leicester City, 5 bàn trong màu áo Leyton Orient, 9 bàn khi chơi cho Milwall và 234 bàn khi đầu quân cho Tottenham.