Màn trình diễn xuất sắc của De Gea trước Brentford (Bản quyền K+)

HLV trưởng Brentford, ông Thomas Frank đã khẳng định sau trận đấu rằng MU đã quá may mắn và chỉ có phép màu mới giúp "Quỷ đỏ" thoát thua trong hiệp 1. Đó là hiệp đấu mà thủ thành David De Gea tiếp tục sắm vai người hùng khi liên tiếp cản phá những cú dứt điểm của Brentford và giúp MU rời sân ra nghỉ với kết quả hòa không bàn thắng.

HLV Thomas Frank tức giận tuyên bố MU thắng quá may mắn

Điều này khiến thuyền trưởng của đội chủ nhà cảm thấy khá bực tức và tuyên bố MU không xứng đáng giành chiến thắng ở trận đấu này. "Các bàn thắng đã thay đổi hoàn toàn trận đấu. Tuy nhiên, nếu nhìn vào màn trình diễn tổng thể, bạn sẽ thấy chỉ có một đội xứng đáng thắng hơn và đó là Brentford", HLV Thomas Frank phát biểu.

"Tôi không thể ngừng tự hào về đội bóng và các cầu thủ. Cách chúng tôi hóa giải hoàn toàn Manchester United trong hiệp 1 là rất ấn tượng. Chúng tôi nhiệt tình, tích cực và luôn hướng trái bóng về phía trước. Họ đã làm được điều kỳ diệu, đó là không bị dẫn trước 0-2 ở hiệp 1. De Gea đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, cho đến  giờ thì anh ấy vẫn là cầu thủ hay nhất của MU", thuyền trưởng Brentford tiếc nuối.

MU ghi liên tiếp 3 bàn trong hiệp 2

“MU đã ghi bàn ngay ở cơ hội đầu tiên mà họ tạo ra. Điều đó đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Họ may mắn đến khó tin. Tôi biết sẽ có những ý kiến cho rằng chúng tôi không biết nắm bắt cơ hội để ghi bàn. Thế nhưng, đối thủ thậm chí còn phải tử thủ để chống lại Brentford nhỏ bé", HLV Thomas Frank mỉa mai MU.

Hiệp 2 là hiệp đấu bùng nổ của MU khi họ có liên tiếp 3 bàn thắng từ phút 55 tới 77 do công của Elanga, Greenwood và Rashford. Bàn gỡ muộn màng của Toney ở phút 85 là không đủ để Brentford cứu vãn một thất bại trên sân nhà.