Trong trận đấu giữa Real Betis và Sevilla thuộc vòng khuôn khổ Cúp nhà vua Tây Ban Nha diễn ra đêm qua, một sự việc gây sốc cho tất cả những người yêu mến bóng đá. Tiền vệ Joan Jordan của Sevilla đã ăn trọn một... cây gậy sắt được phi từ khán đài vào đầu. 

Joan Jordan hứng trọn một chiếc gậy từ khán đài

Tình huống xảy ra ở phút 40 của trận đấu khi Nabil Fekir của Real Betis lập siêu phẩm từ chấm đá phạt góc để gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Bàn thắng này gây nên sự phấn khích tột độ trên khán đài sân Benito Villamarín. Một khán giả quá khích đã ném cây gậy dài khoảng 1m xuống sân và trúng vào đầu Joan Jordan của Sevilla khi cầu thủ này đang tiến lên khu vực giữa sân để chuẩn bị giao bóng.

Rất may trong tình huống này là cây gậy không có đầu nhọn và đầu của Jordan tiếp xúc với phần thân của cây gậy. Mặc dù vậy, cầu thủ này khá choáng khi bị vật thể lạ rơi vào đầu. Trọng tài chính Ricardo de Burgos Bengoetxea đứng ngay cạnh đó và nhanh chóng đem hung khí tới đường biên.

HLV Lopetegui tỏ ra rất tức giận trong khi cậu học trò được các nhân viên y tế chăm sóc. Trọng tài chính Ricardo de Burgos Bengoetxea tham khảo ý kiến khá lâu trước khi đưa ra quyết định hoãn trận đấu do lo ngại sự hỗn loạn trên khán đài.

Cây gậy dài khoảng 1m được trọng tài đưa ra khỏi sân

Bản thân CLB Real Betis cũng đăng lời cảnh báo tới các cổ động viên trong khi trận đấu bị gián đoạn. "Kể từ đầu mùa giải 2021/22, CLB Real Betis luôn phải nhận cảnh báo hoặc hình phạt từ ban tổ chức các giải đấu vì sự quá khích trên khán đài. Những lời lẽ không tốt đẹp hướng tới việc phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính là nguyên nhân chính".

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó khi một số cầu thủ Real Betis tố Joan Jordan là người có hành động khiêu khích trước. Cựu cầu thủ của Barcelona, Cristian Tello đăng lên đoạn ghi hình cho thấy Jordan liên tục tự... vả vào mặt mình để khiêu khích cổ động viên của Real Betis. Tuy nhiên, vì lý do gì đi chăng nữa cổ động viên Betis cũng không có quyền ném vật thể lạ xuống sân.

Theo tờ Marca, trận đấu nhiều khả năng sẽ được tổ chức lại bắt đầu từ phút 40 với tỉ số 1-1. Sân thi đấu có thể vẫn là Benito Villamarín nhưng không được đón khán giả vào sân. Trong khi đó, cảnh sát đã bắt giữ một số nghi phạm ngay trên khán đài để tìm ra người phi chiếc gậy.