Video Rashford ghi bàn vào lưới West Ham (Nguồn: K+)

HLV Ralf Rangnick bắt đầu nhận việc ở MU kể từ trận đấu với Crystal Palace hôm 5/12/2021. Cho đến nay, "Quỷ đỏ" dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Đức đã chơi tổng cộng 10 trận, bao gồm trận thắng West Ham ở vòng 23 Ngoại hạng Anh vừa qua.

MU của HLV Rangnick đang giảm bớt sức tấn công

Kết quả không quá tệ: MU thắng 6, hòa 3 và chỉ thua 1 trận, trong đó trận hòa Young Boys ở Champions League không mang nhiều ý nghĩa do đã chắc chắn đầu bảng.

Thế nhưng, nội tình ở MU vẫn luôn rối như canh hẹ. Vấn đề ở chỗ, lối chơi của đội bóng này thực sự cực nhọc với người hâm mộ, đặc biệt là với chính các cầu thủ. Về kết quả thì không tệ, nhưng cách đội bóng đã thể hiện thì thực sự chưa đáp ứng được kỳ vọng của tất cả.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với West Ham, HLV Ralf Rangnick mô tả cách MU đã và đang chơi là "kiểm soát" và "thống trị". Nhưng thực tế không phải vậy. Những gì đội bóng dưới trướng Rangnick đang trải qua thực tế là những chiến thắng xấu xí như đã từng trong suốt 3 năm với Jose Mourinho.

Trong số 10 trận đã qua, MU có thể chia ra làm 2 giai đoạn: 7 trận đầu tiên, MU chơi thứ bóng đá thực sự khổ hạnh. Thầy trò HLV Rangnick chỉ có đúng 1 lần ghi nhiều hơn 1 bàn thắng, đó là chiến thắng 3-1 trước Burnley, đội bóng đang nằm trong nhóm xuống hạng. Còn lại 6 trận, hàng công "Quỷ đỏ" chỉ ghi được 5 bàn. Như vậy, 7 trận cùng Rangnick trên tất cả các mặt trận, MU chỉ có 8 bàn thắng, đồng thời cũng nhận lại 4 bàn thua.

So sánh một chút để thấy thứ bóng đá mà MU đã chơi gây mệt mỏi đến thế nào: Trong cùng 7 trận ở giai đoạn ấy, hàng công Man City ghi tới 25 bàn thắng. Con số này với Chelsea là 16 bàn thắng, trong khi với Liverpool là 14 bàn thắng. Arsenal là đội trong cùng nhóm đua top 4 với MU nhưng trước vòng 22 Ngoại hạng Anh này, họ cũng ghi 17 bàn trong 7 trận ở tất cả các đấu trường.

Trong 3 trận gần đây, HLV Rangnick đã bắt đầu chơi mạo hiểm hơn. Kết quả của sự mạo hiểm đó là hàng công "Quỷ đỏ" bắt đầu có sự khởi sắc. Nếu 7 trận đầu MU chỉ ghi 8 bàn thì ở 3 trận gần nhất, đội bóng này đã có 6 lần lập công. Như vậy, thành tích tấn công của đội chủ sân Old Trafford đã phần nào được cải thiện.

Rangnick cần thay đổi 

Khi ban lãnh đạo MU bổ nhiệm Ralf Rangnick vào vị trí HLV tạm quyền, người hâm mộ kỳ vọng vào một lối chơi tấn công cống hiến và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, những kỳ vọng vào "cha đẻ của trường phái Gegen-pressing" đã phải vỡ mộng một cách nhanh chóng, chỉ sau khoảng gần 2 tháng làm việc.

Những ngôi sao tấn công của MU đang không hài lòng với hiện tại

Và thực ra, nếu kỳ vọng vào một MU chơi tấn công tận hiến với Ralf Rangnick, thì đây sẽ là điều không hoàn toàn đúng đắn. Hãy nhìn lại những gì nhà cầm quân người Đức này có với đội bóng cũ RB Leipzig: Mùa giải 2018/19, ông dẫn dắt Leipzig và CLB này đứng đầu ở gần như mọi chỉ số phòng ngự, bao gồm việc để lọt lưới ít nhất giải đấu (29 bàn, tốt hơn cả nhà vô địch Bayern Munich).

Có vẻ như Ralf Rangnick là hiện thân của Jose Mourinho ở Old Trafford lúc này. Do đó, các ngôi sao tấn công của MU trở nên "khó thở" với sự hiện diện của nhà cầm quân người Đức, điều từng xảy ra với Jose Mourinho ở mùa giải cuối cùng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn tại vị.

Từ Ronaldo, Cavani đến các cầu thủ trẻ Rashford, Greenwood hay Sancho, không một ngôi sao tấn công nào của MU trở nên thoải mái lúc này. Đặc biệt, sự suy giảm của Bruno Fernandes là minh chứng rõ rệt nhất của lối chơi có phần triệt tiêu sức sáng tạo mà Rangnick đang xây dựng.

Kết cục của Jose Mourinho tại MU ra sao, tất cả đã rõ. Đó là lời cảnh tỉnh cho Ralf Rangnick, muốn tại vị lâu hơn bản hợp đồng 6 tháng, ông cần tạo ra một lối chơi cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Cần nhớ rằng mạch nguồn lịch sử của MU là một đội bóng thiên về tấn công, và đây cũng là điều người hâm mộ "Quỷ đỏ" muốn thấy.