Cú hat-trick gần nhất của Mbappe ở Cúp Quốc gia Pháp

“Siêu kinh điển” Real Madrid - Barcelona giảm vị khi Ronaldo rời Bernabeu, chuyển sang Juventus vào mùa hè 2018, khép lại gần một thập kỷ đọ tài Messi ở La Liga. Sau đó, La Liga được coi như “chẳng còn gì để xem” khi Messi cũng rời Barca, cập bến PSG vào tháng 8/2021.

Haaland - Mbappe sẽ khiến La Liga được giá trở lại

Với sự nổi lên của Mbappe – Haaland, Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez được cho đang nuôi tham vọng một cuộc chiến mới ở La Liga thời hậu Messi và Ronaldo. Theo nhà báo Jorge Ramos của ESPN, “ông trùm” nghành xây dựng này rất muốn kình địch Barca giành được Haaland, bởi Real đang tiến rất gần tới Mbappe.

Ý đồ của Perez rất rõ ràng: ông không muốn một mình thâu tóm cả hai ngôi sao sáng giá nhất thế hệ mới, mà muốn tạo nên một cuộc cạnh tranh giữa các kình địch. Một khi hai gã khổng lồ Tây Ban Nha có được Mbappe và Haaland, chắc chắn “Siêu kinh điển” Real - Barca lại “nóng” trở lại, cũng có nghĩa La Liga lại lên giá.

Hiện tại, Real đang sắp xếp để ký hợp đồng với Mbappe sớm nhất có thể. Đúng ra, thương vụ này có thể được công khai ngay trong tháng 1, nhưng bởi PSG đấu Real ở vòng 16 đội Champions League nên Mbappe muốn đến sau trận lượt về (9/3) mới xác nhận việc ra đi.

Còn về phía Barca, Chủ tịch Laporta khẳng định CLB có đủ tiền để ký với Haaland, nhưng có thể gặp khó khăn để đáp ứng mức lương cao ngất ngưởng mà cầu thủ này muốn (được cho là 30 triệu euro/năm).

Tờ SportBild (Đức) mới đây đã “đổ dầu vào lửa” với thông tin cho rằng Haaland chỉ muốn đến Real để tiếp bước thần tượng Ronaldo. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Dortmund Hans-Joachim Watzke khẳng định Haaland sẽ không ra đi trong tháng 1, nhưng thừa nhận “giữ chân cầu thủ này vào mùa hè tới là rất khó khăn”.

Ở một động thái khác, PSG cũng được cho đang nhăm nhe Haaland. Đội bóng Pháp đang có kế hoạch điên rồ là đưa Haaland về để thuyết phục Mbappe ở lại, tạo nên cặp “song sát” kinh hoàng. PSG đang chuẩn bị một khoản 300 triệu euro để thuyết phục ngôi sao người Na Uy.