Ronaldo không được Sancho chuyền bóng, "vấp cỏ" hài hước ở trận MU - Wolves (nguồn: K+)

Trong cuộc chạm trán giữa MU và Wolverhampton, HLV Ralf Rangnick đã quyết định trao băng đội trưởng cho Cristiano Ronaldo do Harry Maguire vắng mặt.

Đây là trận đấu cấp CLB thứ 11 trong sự nghiệp, Ronaldo đeo băng đội trưởng (thắng 7, hòa 3 ở 10 trận trước) và cũng là lần thứ 2 nhận trọng trách nặng nề này ở MU. Chính vì vậy, anh được kỳ vọng tỏa sáng giúp "Quỷ đỏ" mang về 3 điểm.

Ronaldo bất lực trong trận thua của MU trước Wolves

Tuy nhiên trận đấu đã trở thành "cơn ác mộng" với siêu sao 36 tuổi. MU chịu  thất bại cay đắng 0-1, cá nhân CR7 cũng chơi không mấy ấn tượng. Theo thống kê, anh không có bất kì pha qua người thành công nào, 51 lần chạm bóng, tung ra 2 cú dứt điểm nhưng chỉ trúng đích 1 lần. Thậm chí, số lần chạm bóng trong vòng cấm địa Wolves của CR7 chỉ bằng... trung vệ Conor Coady (3 lần).

Một trong những khoảnh khắc "muốn độn thổ" nhất của Ronaldo phải kể đến tình huống ở phút bù giờ hiệp 1, thời điểm anh có bóng bên cánh trái. Sau vài nhịp đảo chân, Ronaldo vấp ngã dù không chịu bất kì tác động nào từ hậu vệ Wolves. Hài hước hơn, anh còn liên tục giơ tay ra hiệu với trọng tài vì cho rằng cầu thủ đối phương... phạm lỗi.

Công bằng mà nói, Ronaldo không hoàn toàn phải chịu trách nhiệm cho thất bại này. Suốt 90 phút, CR7 bị hậu vệ Wolves "chăm sóc" kỹ lưỡng, bên cạnh đó các đối tác trên hàng công cũng chơi không tốt, khiến anh thường xuyên "đói" bóng và lạc lõng trước hàng phòng ngự đối phương.

Ronaldo không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các đồng đội trên hàng công như Sancho

Cái tên gây thất vọng hơn cả là Jadon Sancho. Từ pha phản công nhanh ở phút thứ 7, thay vì chuyền cho Ronaldo đang di chuyển rất thoáng, cầu thủ sinh năm 2000 lại quyết định cầm bóng dứt điểm khi trước mặt là nhiều cầu thủ Wolves và khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc. Ronaldo cũng bày tỏ sự không hài lòng vì pha xử lí cá nhân của đàn em.