Bàn thua của MU ở trận gặp Wolves (nguồn K+)

MU lần đầu để thua Wolves trên sân nhà kể từ năm 1980 sau pha lập công duy nhất của Joao Moutinho ở phút 82. Đây là trận đấu mà “Quỷ đỏ” để đối thủ tạo ra tới 19 pha hãm thành, nhiều hơn gấp đôi so với những gì họ làm được (9) trong cả trận. Đáng chú ý, trong hiệp 1, Wolves đã có tới 15 cú sút.

Rangnick chưa thể tạo ra khác biệt lớn ở MU

Chia sẻ về đối thủ và lối chơi của MU, HLV Rangnick cho hay: “Hôm nay đội gặp phải đúng những vấn đề đã tồn tại 3-4 tuần trước khi tôi đến. Không dễ để phát triển cá tính của một đội bóng, tìm ra sự cân bằng trong tấn công và phòng ngự.

Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó bởi Wolves với hàng thủ 5 người, sẽ rất cơ động ở giữa sân. Với 4-5 cầu thủ thường trực ở tuyến giữa của họ, chúng tôi gặp khó trong việc kiểm soát thế trận. Bất cứ khi nào họ bung ra, với những hậu vệ chạy cánh, chúng tôi đều chật vật.

Trong khi đó, chúng tôi không tạo được áp lực, không tạo ra được những tình huống để có thể gây áp lực. Thực sự chúng tôi đã không chơi tốt, cả trên khía cạnh cá nhân lẫn tập thể. Trong hiệp 1, chúng tôi gặp vấn đề lớn trong việc ngăn cản họ tiến vào vòng cấm và đe dọa khung thành. Trong hiệp 2, chúng tôi thay đổi chiến thuật, với 3 trung vệ. Nhưng chúng tôi mắc quá nhiều lỗi. Đây là vấn đề của toàn đội”.

Trận này Rangnick đặt niềm tin vào Jadon Sancho và Mason Greenwood và tung họ ra sân từ đầu. Trong hiệp 2, khi thế trận bế tắc, lần lượt Bruno Fernandes và Marcus Rashford được đưa vào, nhưng không ai trong số họ để lại dấu ấn. Bộ đôi tiền đạo Crisitano Ronaldo và Edinson Cavani cũng có một ngày thi đấu không thành công.

Khi được hỏi về những màn trình diễn cá nhân, Rangnick gạt đi: “Tôi không muốn nói về những màn trình diễn cá nhân bởi đây là vấn đề của toàn đội. Chúng tôi chỉ có thể cải thiện đội bóng nếu cả tập thể chơi tốt. Nói về những màn trình diễn cá nhân không giải quyết được vấn đề gì. Chúng tôi phải tiến thêm một vài bước, đặc biệt là về mặt phòng ngự, tiếp đó là việc kiểm soát bóng, tránh chuyền hỏng và mắc lỗi”.

Trong khi đó, hậu vệ Luke Shaw thừa nhận đội bóng của anh đã không tạo được một thế trận đủ hăng hái: “Chúng tôi đã không tạo ra đủ áp lực cho họ. Xem ra họ đã trải qua một trận đấu dễ dàng. Chúng tôi không có nhiều phương án khi có bóng và không thể đá trên chân họ. Các cầu thủ đã không đồng lòng ở trận này. Chỉ một đội hình chất lượng hơn thôi thì chưa đủ, chúng tôi cần tạo ra nhiều động lực hơn”.

MU sẽ có một tuần nghỉ ngơi trọn vẹn trước khi tiếp đón Aston Villa ở vòng 3 FA Cup vào giữa tuần sau, trước khi đến làm khách trước chính đối thủ này ở vòng 22 Ngoại hạng Anh sau đó 4 ngày. Đó sẽ là trận đấu mà MU không thể có sự phục vụ của bộ đôi Luke Shaw và Scott McTominay, những người bị treo giò vì đã nhận đủ số thẻ phạt.