Siêu phẩm của Mateo Kovacic trước Liverpool (Bản quyền K+)

Chelsea vùng dậy sau 26 phút đầu tiên tồi tệ khi để thủng lưới bởi các bàn thắng của Sadio Mane và Mohamed Salah, để cầm hòa Liverpool 2-2 sau khi Mateo Kovacic và Christian Pulisic lập công ở những phút cuối cùng của hiệp 1. Nhưng điều đó có nghĩa Man City đã gia tăng cách biệt sau vòng 21 Premier League lên tới 10 điểm so với Chelsea.

David Hytner của The Guardian với dòng tít "Chelsea & Liverpool ăn miếng trả miếng trong trận hòa kịch tính, nhưng Man City là người chiến thắng đích thực"

Dù vậy sự kịch tính và chất lượng cao của trận đấu khiến dư luận Anh tỏ ra rất thông cảm cho hai đội và có những lời ca ngợi màn trình diễn trong 90 phút vừa qua tại Stamford Bridge. David Hytner của tờ The Guardian mở đầu bài viết về trận đấu với câu: “Chúng ta hẳn sẽ rất muốn soi tính thiết thực của quyết định không cho Romelu Lukaku thi đấu từ phía Thomas Tuchel, nhất là khi giờ Man City đã bỏ họ khá xa, nhưng sau 90 phút vừa qua, tất cả những chuyện xì xào về Lukaku chẳng đáng quan tâm”.

Hytner đánh giá cao màn trình diễn của cả hai đội, viết: “Khi Chelsea có thể chứng tỏ họ vùng dậy được từ khó khăn, sẽ không mấy ai để ý vào phong độ đi xuống của họ hiện tại. Trong khi đó Liverpool đã đóng trọn vẹn vai diễn trong một đại sự kiện bóng đá, bàn thắng của họ đến từ một Mane đã 9 trận không ghi bàn và một Salah phong độ rực rỡ hơn bao giờ hết”.

Trong khi đó Martin Samuel của tờ Daily Mail viết: “Những người yếm thế sẽ nói đây là kết quả tốt cho Man City. Mặc kệ họ, đây là một kết quả tốt cho tất cả, đội xanh, đội đỏ và các màu khác. Chúng ta đã được xem một trận bóng đá tuyệt vời, có lẽ hay nhất mùa giải. Trao 3 điểm cho một đội và 0 điểm cho đội còn lại sẽ là một sự không công bằng. Chelsea và Liverpool đã làm chúng ta được giải trí, và nếu họ đá tiếp thêm 90 phút nữa chúng ta vẫn sẽ ngồi xem tiếp”.

"Lợi thế cho Man City" - dòng tít lớn trên trang nhất tờ Daily Mail

Tờ Independent dù vậy cho rằng những trận đấu hay như vậy sẽ không phải là kiểu bóng đá có thể giúp hai đội so kè được với Man City. Nữ nhà báo Melissa Reddy viết: “Những trận cầu nhiều bàn thắng và khiến khán giả đứng ngồi không yên không phải là cách để họ vô địch Premier League trong kỷ nguyên Man City được Pep Guardiola dẫn dắt. Man City hạn chế tới mức tối đa sai lầm và có sự kiểm soát trận đấu rất tốt để có thể đi đường dài”.

Reddy cũng đồng thời đánh giá Man City có thể sẽ gia tăng cách biệt lớn hơn nữa trong tháng tới khi các cầu thủ châu Phi lên ĐTQG. “Man City có thể kiểm soát trận đấu tốt mà không cần đủ các trụ cột, nhưng Liverpool phải học điều đó mà không có Salah hay Mane, Chelsea phải lập lại sự chắc chắn phòng thủ mà không có Mendy. Cách biệt có thể sẽ còn tăng lên khi giải Vô địch châu Phi kết thúc”, Reddy viết.