Ronaldo tỏ thái độ với Rashford, Cavani ở trận MU - Newcastle (Nguồn: K+)

Kế hoạch phá sản

Khi ban lãnh đạo MU sa thải Ole Gunnar Solskjaer và bổ nhiệm Ralf Rangnick vào vị trí tạm quyền, rất nhiều manucian đã ăn mừng. Họ tin rằng với dàn lực lượng được đánh giá là rất mạnh trên lý thuyết, tất cả những gì “Quỷ đỏ” còn thiếu chỉ là một nhà cầm quân có khả năng ứng biến chiến thuật.

MU (áo đỏ) vừa vấp ngã trước Newcastle

Đã thế, những người yêu mến nửa đỏ thành Manchester còn bị lóa mắt bởi danh xưng “Giáo sư bóng đá Đức” rồi “cha đẻ của Gegen-pressing” hay “người thầy của Jurgen Klopp và Thomas Tuchel”. Những cụm từ ấy tưởng chừng là một sự đảm bảo cho công cuộc thay da đổi thịt của MU với Ralf Rangnick.

Nhưng sau trận hòa 1-1 trên sân Newcastle, cần phải nhấn mạnh rằng MU phải rất may mắn mới không thua trận này, có vẻ như đám đông đã dần vỡ mộng. 4 trận với HLV Ralf Rangnick là chưa nhiều nếu so với 9 tháng của David Moyes, 2 mùa với Louis van Gaal, 2 mùa rưỡi cùng Jose Mourinho và 3 năm với Ole Gunnar Solskjaer.

Và sẽ không công bằng với Rangnick để kết luận rằng ông đang không hoàn thành nhiệm vụ. 4 trận đã qua, MU vẫn đang bất bại với Rangnick, tiếp nối 3 trận bất bại trước đó cùng Michael Carrick. Nên nhớ rằng khi MU sa thải Solskjaer, đội bóng này thua đến 3 trong 5 trận.

Vấn đề ở chỗ, kế hoạch ban đầu của HLV Ralf Rangnick dành cho MU đã thực sự phá sản. Sơ đồ 4-2-2-2 và hệ tư tưởng người Đức chưa được các cầu thủ của ông thấm nhuần. Các vấn đề trầm kha của “Quỷ đỏ” như hàng thủ chơi như mơ ngủ, hàng công bế tắc và tuyến giữa không thể quán xuyến được công việc tiếp tục kéo dài.

Đã thế, HLV Ralf Rangnick còn bộc lộ điểm yếu của một vị HLV chưa từng cầm một đội bóng lớn, đó là cách thức làm việc với các siêu sao. Với vị HLV tạm quyền người Đức, Ronaldo chỉ ghi 1 bàn trong 3 trận và nhận điểm 6,3 từ Whoscored trước Newcastle, Bruno Fernandes chơi bóng dưới mức tầm thường, Marcus Rashford thực sự u tối. Điểm sáng nhất của MU dưới thời HLV Rangnick, đó là đã “mở khóa” được Fred!

Thảm họa đang chờ MU?

Bây giờ, các fan MU cần nhìn thẳng vào một thực tế: Đội bóng của HLV Rangnick đã kém đội đầu bảng Man City tới 19 điểm (đá ít hơn 2 trận) và cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh xem như gạch tên MU. Ở League Cup, Solskjaer đã kịp "xóa sổ" họ ngay trận ra quân.

HLV Rangnick không thể sửa sai cho MU giúp Solskjaer?

Như vậy, MU sẽ chỉ còn 2 đấu trường để hướng đến cho một mùa giải thoát khỏi thảm cảnh trắng tay, đó là FA Cup và Champions League. Với việc phải gặp Atletico Madrid ở vòng knock-out, không dễ để “Quỷ đỏ” đi tiếp. Thế nên, FA Cup là hy vọng mong manh. Nếu thất bại nốt ở đấu trường này, MU nhiều khả năng sẽ trải qua mùa thứ tư liên tiếp trắng tay.

Họa vô đơn chí, những điều tệ hại thường không chỉ đến một mình. Lúc này, với 28 điểm sau 17 trận, MU đang kém vị trí thứ tư do Arsenal nắm giữ 7 điểm và đá ít hơn 2 trận. Tức là nếu đá và thắng hết 2 trận bù với Brentford và Brighton, MU cũng chưa thể vào top 4. Với những gì Arsenal rồi Tottenham của Antonio Conte thể hiện, không có gì đảm bảo MU sẽ chen chân vào nhóm dự Champions League mùa tới.

Tóm lại, nguy cơ về một mùa giải thảm họa đã hiển hiện với fan MU. Nếu không mau chóng cải thiện cả về lối chơi lẫn kết quả, HLV Ralf Rangnick khó lòng trụ lâu hơn bản hợp đồng 6 tháng đã ký với “Quỷ đỏ”. Thực ra, Rangnick cũng chẳng mất gì khi ra đi, chỉ MU là thiệt đơn thiệt kép.