3 tình huống Tottenham bị từ chối bàn thắng ở trận gặp Southampton (nguồn K+)

Làm khách trước Southampton ở vòng 20 Ngoại hạng Anh, Tottenham sớm bị dẫn trước nhưng tìm được bàn gỡ trước khi hiệp 1 kết thúc do công của Harry Kane trên chấm phạt đền. Dù chơi hơn người trong toàn bộ hiệp 2 nhưng đội khách không thể tìm được thêm bàn thắng và chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Tottenham đáng ra phải có nhiều hơn 1 bàn thắng

Đáng chú ý, ngoài bàn thắng của Kane, Tottenham còn có 3 lần khác đưa được bóng vào lưới Southampton nhưng đều bị trọng tài từ chối. Trong khi tình huống đầu tiên ở phút 14 khá rõ ràng, khi Ben Davies đã rơi vào thế việt vị, thì 2 pha bóng còn lại đều ít nhiều gây tranh cãi trên các mặt báo Anh sau trận.

Phút 53, Kane thoát xuống đón đường chọc khe tinh tế của Winks rồi dứt điểm tung lưới Southampton, nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị. Pha quay chậm cho thấy đây là tình huống vô cùng nhạy cảm và Kane thực sự chưa việt vị.

Tình huống thoát xuống nhận bóng của Kane

Cách tính toán của VAR cũng gây tranh cãi lớn. Thay vì đo đạc khoảng cách giữa Kane và cầu thủ Southampton đứng thấp nhất, tổ video hỗ trợ trọng tài lại đo vị trí… cánh tay của Kane so với chính tiền đạo người Anh.

Sau đó, đến phút 67, thủ thành Forster của đội chủ nhà bắt không dính một pha bóng bổng và sau đó lóng ngóng để bóng bay vào lưới, nhưng trọng tài xác định hậu vệ Doherty của Tottenham đã có một tác động gây lỗi.

Tờ DailyMail cho rằng Forster đã mắc một sai lầm lớn khi bắt hụt bóng và sau đó có một tình huống đá phản lưới, và anh chỉ được cứu khi trọng tài nhận định Doherty đã phạm lỗi.

“Doherty dường như không làm gì khác ngoài việc chiếm vị trí và tranh bóng với thủ môn của Southampton”, tờ báo Anh bênh vực đội khách. Sau khi trọng tài Anthony Taylor ra quyết định phạt Doherty, tổ VAR cũng không xem lại tình huống.

Pha bắt bóng của thủ thành Forster

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mark Clattenburg nhận định: “Một khi ông Anthony Taylor đã quyết định, VAR sẽ không tham gia nữa. Tuy nhiên, tôi không thấy Doherty làm gì sai. Forster mới là người lao đến và tôi cho là cậu ta đã bắt hụt bóng. Hoàn toàn có thể xử là một bàn thắng ở đây”.

Bên cạnh đó, cựu hậu vệ Southampton Francis Benali cũng cho rằng đội bóng cũ đã gặp may: “Tại sao Forster không bắt quả bóng ở điểm cao nhất, phía trên đầu của Doherty? Cậu ấy đã cố ôm bóng vào ngực. Đó là một pha xử lý tồi. Cậu ấy có lợi thế, tác động của Doherty quá nhỏ, quan trọng là cách bắt bóng của Forster”.

Ở một diễn biến khác, HLV Antonio Conte dù thất vọng với kết quả hòa của Tottenham nhưng lại từ chối bình luận về những bàn thắng bị từ chối của đội nhà. “Tôi cho là Kane đã ghi được 2 bàn, nhưng tôi không muốn bàn luận về quyết định của trọng tài hay tổ VAR”, chiến lược gia Italia nói.