Màn trình diễn của Quang Hải ở trận bán kết lượt về gặp Thái Lan

HLV Park Hang Seo không giấu diếm ý định đánh phủ đầu trước Thái Lan khi tung ra sân đội hình siêu tấn công với rất nhiều sự thay đổi đáng chú ý, như việc Đức Chinh và Tiến Linh chơi từ đầu, còn Văn Thanh nhường chỗ cho Tấn Tài.

Cú sút phạt như búa bổ của Quang Hải

Xuất hiện ở giữa sân cùng Hoàng Đức, Quang Hải được phép di chuyển rộng và anh ngay lập tức chứng tỏ tầm quan trọng bằng những pha bóng tạo đột biến. Có thể gọi hiệp 1 trận đấu này là sân khấu của riêng Quang Hải.

Ngay phút thứ 4, anh có một cú ra chân cực nhanh trong vòng cấm nhưng đáng tiếc bóng đi vào đúng vị trí đã chọn sẵn của thủ thành Chatchai.

Đến phút thứ 9, ngôi sao thuộc biên chế CLB Hà Nội có một pha lắc hông gọn gàng ở sát đường biên để vượt qua Theerathon, trước khi chọc khe để Văn Đức xâm nhập vòng cấm nhưng đáng tiếc bóng hơi mạnh.

Phút 23, Quang Hải thể hiện sự xông xáo với tình huống lao vào tranh cướp rồi tự tin cầm bóng xộc thẳng trung lộ đối thủ, tả xung hữu đột trong vòng vây của số đông cầu thủ Thái Lan, để rồi cuối cùng tạo điều kiện cho Tấn Tài – một phát hiện của ông Park ở trận này – tạo ra pha hãm thành nguy hiểm.

Và “số 19” của ĐT Việt Nam cũng là người tung ra đường chọc khe để Tiến Linh băng xuống đối mặt với Chatchai, buộc thủ môn Thái Lan phải băng ra ngoài vòng cấm phá bóng và rồi gặp chấn thương rời sân trong nước mắt.

Đến phút 36, Quang Hải còn thử tài thủ môn mới vào sân Siwarak với một cú sút phạt như búa bổ ở tầm xa gần 30m, khiến thủ thành 37 tuổi phải cần tới 2 nhịp bắt bóng mới có thể kiểm soát được tình hình.

Và tình huống tiếc nuối nhất của Quang Hải đến ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Hồng Duy có pha trả ngược thuận lợi cho Quang Hải trong vòng cấm nhưng “số 19” của ĐT Việt Nam trong tư thế trống trải lại đưa bóng đi vọt xà.

Khi Quang Hải không còn sung sức, ĐT Việt Nam trở nên bế tắc

Không ghi được bàn thắng trong hiệp 1 ở thế trận dồn ép, ĐT Việt Nam đã không thể duy trì được áp lực trong hiệp 2 khi “bộ não” Quang Hải đã thấm mệt. Công Phượng, Văn Toàn và Tuấn Anh đã lần lượt được đưa vào sân nhưng không ai trong số họ có thể giúp ĐT Việt Nam tạo ra thế trận biến ảo như trong hiệp 1.

Sự luống cuống của ông Park thể hiện ở hành động đưa Tuấn Anh trở lại ghế dự bị sau gần 15 phút trên sân, cùng với đó là thừa nhận của ông ở buổi họp báo sau trận: “Thực ra chúng tôi đưa Văn Toàn và Công Phượng vào sân để đá biên, không phải đá giữa như vậy. Có lẽ các cầu thủ nóng ruột nên vào giữa đá”.

Dẫu sao cũng phải thừa nhận rằng các ngôi sao của ĐT Việt Nam đã không có được điểm rơi phong độ tốt nhất ở giải năm nay. Ngoài những vấn đề khách quan liên quan đến trọng tài và may mắn, thầy trò Park Hang Seo có lẽ chỉ còn biết trách chính mình vì những đã không lường hết được những kịch bản tệ hại nhất.

Chấm điểm cầu thủ hai đội

Việt Nam vs Thái Lan

Điểm

Nguyên Mạnh 7

Hồ Tấn Tài 8

Quế Ngọc Hải 7

Thành Chung 7

Bùi Tiến Dũng 7

Hồng Duy 7.5

Hoàng Đức 8

Văn Đức 7

Quang Hải 9

Đức Chinh 7

Tiến Linh 7.5

Điểm

Chatchai 6.5

Theerathon 7.5

Tom Bihr 8.5

Sarach Yooyen 7.5

Kritsada 8

Pathompol 6.5

Narubadin 7.5

Phitiwat 8

Thitiphan 7

Chanathip 8

Dangda 7.5

Thay người

Công Phượng 7

Văn Toàn 7

Tuấn Anh 6

Văn Xuân 6

Xuân Mạnh 6

Thay người

Siwarak 8

Thanawat 7

Elias Dolah 7

Pokkhao 6

Supachai 6

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận