Mặc dù cầm hòa Liverpool 2-2 ở vòng trước nhưng HLV Antonio Conte vẫn thay tới 5 người trong đội hình đá chính của Tottenham, Tanganga và Reguilon chơi ở 2 biên trong khi Skipp - Hojbjerg là cặp tiền vệ và Lucas Moura thế chỗ Dele Alli. Trong khi đó HLV Patrick Vieira chỉ thay 1 người ở hàng thủ Crystal Palace so với trận hòa 2-2 trước Southampton, Andersen là người được chọn đá thay Guehi.

Lucas Moura làm nên 2 bàn thắng cho Tottenham chỉ trong vòng 3 phút

Tottenham nhập cuộc khá tốt nhưng khâu bóng cuối và dứt điểm của họ lại không đạt, Son Heung Min bị Butland đẩy ra một cú dứt điểm chìm ở phút thứ 4 trước khi Skipp sút xa chệch khung thành sau đó 8 phút. Tuy nhiên Crystal Palace cũng bắt đầu giữ bóng tốt hơn và tỏ ra thoải mái trước thế trận pressing của đội chủ nhà.

Dù vậy đột biến của hiệp đấu đến bất ngờ và như sóng lớn. Phút 32 Palace pressing hỏng và Emerson Royal thả bóng xuống cánh phải sau hàng phòng ngự đội khách cho Moura tăng tốc, anh căng ngang ngay cho Kane đá một chạm tung lưới dù Butland đã chạm tay vào bóng. Chỉ 2 phút sau, Kane lùi xuống làm bóng đưa Emerson băng lên cánh phải, và Moura đã băng vào bật rất cao đón quả tạt của đồng hương đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt.

Crystal Palace càng khổ hơn khi phút 37, Davinson Sanchez giữ bóng sát đường biên và bị Zaha đánh tay vào mặt trong lúc tranh chấp, khiến trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 đuổi Zaha khỏi sân sau khi anh nhận thẻ vàng đầu tiên trước đó khoảng 10 phút. Tottenham tạm dẫn 2-0 về tỷ số và hơn 1 người về quân số ở giờ giải lao.

Son ấn định tỷ số 3-0 cho Spurs trong hiệp 2

Trong hiệp 2 Tottenham chủ động đá chậm lại để giữ sức và trong thế thiếu người Crystal Palace không tạo ra được nhiều cơ hội. Các trụ cột của Spurs như Kane và Hojbjerg cũng được Conte rút dần ra để giữ sức cho các trận sau, nhưng họ vẫn có thêm một bàn nữa ở phút 74: Skipp thả bóng xuống cánh phải và Moura có cú quặt và căng ngang về phía cột gần cho Son, người đệm bóng luôn hạ Butland.

Thắng 3-0, Tottenham ngoi lên thứ 5 với 29 điểm, họ kém Arsenal 6 điểm nhưng lại có tới 3 trận chưa đá và có rất nhiều cơ hội để lọt vào top 4.

Tỷ số trận đấu: Tottenham 3-0 Crystal Palace (hiệp 1: 2-0).

Ghi bàn: Kane 32', Moura 34', Son 74'

Thẻ đỏ: Zaha 37'

Đội hình xuất phát:

Tottenham: Hugo Lloris; Japhet Tanganga, Eric Dier, Davinson Sanchez; Sergio Reguilon, Oliver Skipp, Per-Emile Hojbjerg, Emerson Royal; Heung-Min Son, Lucas Moura; Harry Kane.

Crystal Palace: Jack Butland; Joel Ward, Joachim Andersen, James Tomkins, Tyrick Mitchell; Conor Gallagher, Chiekhou Kouyate, Will Hughes; Jordan Ayew, Odsonne Edouard, Wilfried Zaha.