Làm khách trước Lorient, PSG không có sự phục vụ của Mbappe trong khi Neymar vắng mặt vì chấn thương dài hạn. Messi là điểm nhấn trên hàng công ba người của đội khách, cùng Di Maria và Icardi.

Messi tỏ ra thiếu may mắn ở trận này

Ngay phút thứ 2, Icardi suýt mở điểm cho PSG từ đường chuyền vào của Nuno Mendes nhưng pha dứt điểm trong vòng cấm của anh đưa bóng đi chệch cột dọc. Sau đó, Lorient có liền 2 cơ hội đẹp nhưng lần lượt Dango Ouattara và Terem Moffi đều phung phí.

Đến phút 27, Messi ghi dấu ấn với một tình huống dứt điểm dột cột dọc khung thành Lorient. Đáp trả lại sự kém may mắn của siêu sao Argentina, Lorient có bàn mở tỉ số bất ngờ ở phút 40 sau cú sút tung nóc lưới Navas của Thomas Monconduit.

Đầu hiệp 2, Lorient là đội gây ra sóng gió trước, nhưng PSG bắt đầu đẩy cao đội hình hơn để tìm bàn gỡ và có liên tiếp 2 pha hãm thành đáng chú ý của Georginio Wijnaldum và đặc biệt là Angel di Maria, khi tiền vệ này đệm bóng vọt xà khó tin xuất phát từ nỗ lực đi bóng và kiến tạo của Messi bên cánh phải.

Tuy nhiên, khi đang có được thế trận thì PSG phải chơi thiếu người, với chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho trung vệ Sergio Ramos sau một pha cản người không bóng.

Dù chỉ còn 10 người nhưng PSG không hề nao núng. Những nỗ lực tột bậc của họ đã được đền đáp ở phút bù giờ đầu tiên. Hakimi đi bóng quyết tâm bên cánh phải rồi lật vào để Icardi bật cao đánh đầu cận thành, giúp PSG thoát thua trong gang tấc.

Chung cuộc: Lorient 1-1 PSG (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn

Lorient: Monconduit 41'

PSG: Icardi 90+1’

Thẻ đỏ

PSG: Ramos 86’

Đội hình ra sân

Lorient: Nardi, Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff, Le Fée, Abergel, Monconduit, Laurienté, Faissal Ouattara, Moffi.

PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Herrera, Gueye, Wijnaldum, Di Maria, Messi, Icardi.