Việt Nam và Indonesia bất phân thắng bại ở vòng bảng AFF Cup

Sau lượt trận cuối bảng B AFF Cup, Việt Nam và Indonesia đã dắt tay nhau vào bán kết (Indonesia gặp Singapore, Việt Nam gặp Thái Lan). Bên cạnh điểm chung về thành tích (bằng điểm, hiệu số thắng bại, thành tích đối đầu, Việt Nam xếp nhì bảng vì kém Indonesia số bàn thắng), hai đội tuyển còn được dẫn dắt bởi những HLV đến từ Hàn Quốc là Park Hang Seo và Shin Tae Yong.

Cây bút Kim Seong Won chờ Việt Nam tái ngộ Indonesia ở chung kết nhờ "ma thuật Hàn Quốc" của Park Hang Seo, Shin Tae Yong

Chính vì vậy, trong bài viết "Ma thuật Hàn Quốc, Việt Nam của Park Hang Seo và Indonesia của Shin Tae Yong: Trận chung kết đáng chờ đợi", cây bút Kim Seong Won (Sports Chosun) đưa ra góc nhìn thú vị về hành trình chinh phục bóng đá Đông Nam Á của bộ đôi chiến lược gia này:

"Park Hang Seo được xem là người hùng của bóng đá Việt Nam khi giúp đội tuyển quốc gia nước này vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Shin Tae Yong, trong lần đầu tiên dự giải cũng mang lại niềm tự hào cho Indonesia, quốc gia 5 lần về nhì nhưng chưa từng vô địch, thậm chí bị loại ngay vòng bảng năm 2018".

Cơ sở để Kim Seong Won tự tin vào màn tái ngộ giữa Việt Nam và Indonesia (hay HLV Park Hang Seo và Shin Tae Yong) tại chung kết AFF Cup là thành tích đối đầu tốt với những đối thủ ở bán kết. 

Indonesia bất phân thắng bại Singapore trong 5 lần chạm trán gần nhất ở AFF Cup (2 thắng, 2 thua, 1 hòa), bao gồm 2 chiến thắng ở thập niên 2010. Về phía Việt Nam, "những chiến binh sao vàng" không còn e sợ Thái Lan từ khi thầy Park xuất hiện.

"Indonesia sở hữu thành tích cân bằng trong 4 lần đối đầu Singapore gần nhất với 2 thắng, 2 thua. Trong khi đó, Việt Nam chạm trán Thái Lan, đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng. Thành tích đối đầu giữa hai đội có thể chia làm 2 giai đoạn: trước và sau triều đại Park Hang Seo. Việt Nam vốn rơi vào vũng lầy với 3 thất bại liên tiếp đã lội ngược dòng bằng 1 chiến thắng, 2 trận hòa khi ông Park nắm quyền", trích đoạn bài viết trên Sports Chosun.

Cuối bài viết, Kim Seong Won khẳng định bóng đá Đông Nam Á một lần nữa "dậy sóng" vì những chiến lược gia đến từ Hàn Quốc nhưng lần này, thầy Park không còn cô đơn: "Cơn sốt Hàn Quốc lại xuất hiện ở AFF Cup nhưng thú vị hơn, không chỉ một mà tới hai HLV ghi danh vào bán kết".

Bên cạnh tình đồng hương, thầy Park và HLV Shin Tae Yong có mối quan hệ khá tốt đẹp. Trong một buổi họp báo ở AFF Cup, nhà cầm quân 64 tuổi từng hết lời ca ngợi đàn em: "Năng lực của Shin Tae Yong đã được kiểm chứng khi dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc. Ông ấy cũng là đàn em mà tôi quý trọng".